Video những cơ hội của ĐT Việt Nam trước Australia (Bản quyền FPT Play):

ĐT Trung Quốc sớm đến UAE luyện quân chờ đấu ĐT Việt Nam

Do muốn đảm bảo an toàn tối đa trong mùa dịch Covid-19, ĐT Trung Quốc đã quyết định không chọn thi đấu trong nước khi tiếp đón ĐT Việt Nam ở lượt trận thứ 3 của bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 7/10.

Thay vào đó, đội bóng đến từ đất nước đông dân nhất thế giới đã lựa chọn sân trung lập Shahjar ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) làm “sân nhà” trong cuộc so tài với thầy trò HLV Park Hang Seo.

ĐT Trung Quốc sớm bay sang Shahjar (UAE) tối 9/9 dù còn gần 1 tháng nữa mới đối đầu ĐT Việt Nam tại đây

Dù còn đến gần 1 tháng nữa cuộc so tài này mới diễn ra nhưng mới đây, trang Sohu (Trung Quốc) đã đăng tải những hình ảnh ĐT Trung Quốc vừa đến sân bay Shahjar tối 9/9 trên chuyến bay của hãng hàng không Air Arabia sau khi quá cảnh ở Doha (Qatar). Đội bóng của HLV Li Tie đã phải trải qua một cuộc xét nghiệm nhanh Covid-19 tại đây trước khi lên xe bus về khách sạn nơi toàn đội đóng quân để nghỉ ngơi.

Sau đó, tuyển Trung Quốc sẽ ráo riết tập luyện để làm quen sân đấu và khí hậu tại Sharjah nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất khi đối đầu ĐT Việt Nam ngày 7/10.

Báo Trung Quốc ngợi ca Việt Nam, chê cười đội nhà bạc nhược

ĐT Trung Quốc hiện đang xếp bét bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khi thua ĐT Australia 0-3 ở trận ra quân và thất bại 0-1 trước ĐT Nhật Bản tại lượt trận thứ 2. ĐT Việt Nam cũng chưa có điểm nào ở bảng này sau khi đối đầu Saudi Arabia (thua 1-3) và Australia (thua 0-1) nhưng chúng ta xếp trên Trung Quốc do hơn về hiệu số bàn thắng – thua (-3 so với -4).

Mới đây, nhật báo nổi tiếng Trung Quốc Sina đã có bài viết đáng chú ý với nhan đề: “Bóng đá nước nhà khiến truyền thông Việt Nam và nhiều cư dân mạng bất ngờ: Thua ai cũng được, miễn là thắng Trung Quốc”.

Trong bài báo này, phóng viên Han Bing so sánh 2 thất bại vừa qua của ĐT Trung Quốc và ĐT Việt Nam với hàm ý chê đội tuyển quê hương mình thi đấu bạc nhược, trong khi “Những ngôi sao vàng” đã thể hiện nhiều nét tích cực dù cũng trắng tay cả 2 trận.

Phóng viên Han Bing của tờ Sina ngợi khen đội tuyển Việt Nam và chê cười đội tuyển quê nhà Trung Quốc

“Trong trận gặp ĐT Australia, ĐT Việt Nam thực hiện 11 cú sút, trúng đích 2 lần. Ngoài ra, họ còn tạo ra một tình huống đầy tranh cãi có thể hưởng phạt đền trong hiệp 1. ĐT Việt Nam thực hiện số cú sút gần gấp đôi đối thủ của họ (Australia dứt điểm 6 lần và 1 trong số đó là bàn thắng)”.

“Trận Australia – Trung Quốc thì ngược lại. Australia sút gần gấp 3 lần Trung Quốc. Đội tuyển quốc gia của chúng ta gần như không có cơ hội dứt điểm cận thành. 7 cú sút trúng đích của Trung Quốc đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng”.

Cây viết Han Bing còn đánh giá cao ĐT Việt Nam khi dù hàng thủ thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương cùng án treo giò và hậu vệ có chiều cao khiêm tốn nhưng chỉ để thủng lưới 1 bàn trước ĐT Australia. Trong khi đó, ĐT Trung Quốc nhận đến 3 bàn thua khi gặp “Socceroos”.

“Về mặt phòng ngự, hàng thủ ĐT Trung Quốc đã để Australia sút trúng đích 9 lần, trong khi với ĐT Việt Nam chỉ là 1. Chiều cao trung bình của 4 hậu vệ ĐT Việt Nam chỉ chưa đầy 1,75m, còn chiều cao trung bình của hậu vệ ĐTQG của chúng ta lại nhỉnh hơn họ đến 9cm, tuy nhiên chúng ta vẫn để Australia dứt điểm đến 23 lần”.

“Hơn nữa, ĐT Việt Nam chỉ để thua Australia 1 bàn khi các hậu vệ trụ cột Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng chấn thương, Đỗ Duy Mạnh bị treo giò và ngôi sao hàng đầu Nguyễn Công Phượng vắng mặt”.

“Bàn thắng duy nhất của Australia cũng chỉ đến từ tình huống hàng phòng ngự Việt Nam lơ là cảnh giác và họ có thể đã ghi bàn khi cầu thủ của mình phạm lỗi (ám chỉ tình huống Bradley Smith cài chân đốn ngã Trọng Hoàng ở phút 43 trước khi Rhyan Grant mở tỷ số)”.

Tờ Sina còn dẫn ra nhiều ý kiến của fan Việt Nam trên mạng xã hội chê cười ĐT Trung Quốc trước màn so tài đầu tháng sau với thầy trò Park Hang Seo: “Việt Nam có thể thua bất cứ đội nào, miễn là thắng Trung Quốc”. “ĐT Trung Quốc nên nhập tịch Ronaldo, có lẽ điều đó mới cứu giúp được đội bóng này”.

Phóng viên Han Bing của tờ Sina còn lo ngại, ở màn so tài tháng tới, ĐT Việt Nam có thể đón chào 4 trụ cột trở lại và sức mạnh sẽ còn được tăng cường hơn nữa khi đối đầu ĐT Trung Quốc.