Video Trung Quốc thua sát nút Nhật Bản 

Sau thất bại 0-3 ở ngày ra quân trước Australia, Trung Quốc quyết tâm có điểm khi đối đầu Nhật Bản ở lượt trận thứ hai. Tuy nhiên, trước một đối thủ vượt trội về sức mạnh, đoàn quân của HLV Li Tie tiếp tục phải đón nhận thất bại, lần này với tỉ số 0-1, và chưa thoát khỏi vị trí bét bảng B.

0 điểm, 0 bàn thắng, 0 cú sút trúng đích sau 2 trận của ĐT Trung Quốc

Trận này, ngôi sao đáng chú ý nhất của Trung Quốc là Wu Lei không để lại dấu ấn nào đáng kể ngoại trừ tình huống xâm nhập vùng cấm ở phút 11. Chân sút nhập tịch Elkeson còn gây thất vọng hơn. Anh có 18 lần chạm bóng, con số còn ít hơn cả thủ môn Yunling (20 lần) và không tung nổi một cú sút.

Bước sang hiệp 2, HLV Li Tie thực hiện hàng loạt sự thay đổi về nhân sự. Ông tung Alan, Aloisio vào sân. Tính cả Tyias Browning và Elkeson, tuyển Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử thi đấu với đội hình gồm 4 cầu thủ nhập tịch. Tuy họ có giúp Trung Quốc gia tăng đáng kể tỷ lệ cầm bóng, nhưng không thể cải thiện chất lượng những pha tấn công.

Tờ Sohu đưa ra một thống kê gây sốc, khi cho biết Trung Quốc đã tung ra tổng cộng 10 cú sút trong 2 trận đã đấu ở vòng loại thứ ba, nhưng chưa có lần nào trúng đích. “Điều này thay đổi cục diện trên sân đấu, nhưng vẫn khó đảo ngược vận xui thua trận”, Sohu bình luận về sự có mặt của các nhân tố nhập tịch.

HLV Li Tie đứng trước nhiều áp lực

“Khoảng cách với bóng đá Nhật Bản chưa thể bị bắt kịp chỉ nhờ sự hiện diện của 4 cầu thủ nhập tịch”, tờ Sina góp lời, dù trước đó cho rằng tỉ số thua sát nút có thể gợi lên một cảm giác “cho những người không xem trực tiếp trận đấu” rằng Trung Quốc đang dần tiệm cận với các nền bóng đá lớn.

Chia sẻ sau trận, HLV Li Tie cho biết ông “thấy được khoảng cách giữa các đội mạnh châu Á, biết vị trí của đội ở đâu trong bảng”, đồng thời khẳng định “sẽ có những điều chỉnh và chờ trận gặp Việt Nam”. Bên cạnh đó, HLV tuyển Trung Quốc khẳng định ông “coi mỗi trận ở vòng đấu này là trận chung kết, và trận gặp Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ”.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá cao sức mạnh của tuyển Việt Nam khi chỉ nhận một bàn thua trước Australia và còn bị trọng tài từ chối một quả phạt đền. “Trận đấu ở lượt thứ ba trở thành cuộc chiến giữa sống và chết”, tờ Sohu nhấn mạnh tầm quan trọng của trận gặp Việt Nam.

Tờ Sohu cũng có một bình luận đầy bi quan khác: “1-0 và 3-0, sau hai tỉ số này của Australia, có thể thấy tuyển Trung Quốc khả năng rất cao không thắng được tuyển Việt Nam. Trên bảng xếp hạng FIFA, Việt Nam đang đứng thứ 92, trong khi Trung Quốc xếp thứ 71. Nếu dựa vào đó, thầy trò Li Tie đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, xét về kỹ năng cầu thủ và khả năng thực thi chiến thuật, tuyển Việt Nam tỏ ra nhỉnh hơn”.

Báo chí Trung Quốc hoang mang trước trận gặp Việt Nam

Trong bài viết có tựa đề “Gặp Việt Nam, có cần thiết phải chơi phòng ngự phản công?”, Sohu cho rằng “Tuyển Việt Nam đã không còn như trước đây. Điều này có thể gây ra rắc rối cho Li Tie, bởi dù thua trước Australia, họ thậm chí còn sút nhiều hơn đối thủ”.

Tờ này đặt câu hỏi liệu Li Tie sẽ cho Trung Quốc tấn công tổng lực hay vẫn phòng ngự chờ cơ hội. “Nếu không thể thắng Việt Nam, coi như cơ hội của Trung Quốc ở vòng đấu 12 đội này đã chấm hết”, Sohu kết lại.

Trung Quốc đã chọn sân Sharjah ở UAE làm nơi tổ chức trận gặp tuyển Việt Nam vào ngày 7/10. Truyền thông Trung Quốc cho hay trong ngày hôm nay (8/9), đội sẽ di chuyển đến UAE để rèn quân chuẩn bị ngay từ bây giờ. Đội bóng của HLV Li Tie lên kế hoạch đá giao hữu với “một số đội bóng mạnh” để làm nóng chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam.