Video những pha chặt chém của Trung Quốc trước Nhật Bản (Nguồn: FPT)

Kết thúc lượt trận thứ hai của vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, Việt Nam và Trung Quốc là những đội chưa có điểm nào và cùng nhau xếp cuối bảng B. Thầy trò HLV Park Hang Seo nhỉnh hơn đối thủ đôi chút, khi đang có hiệu số -3 so với -4 của Trung Quốc.

Tiền đạo nhập tịch Ai Kesen (số 9, áo đỏ) không thể giúp Trung Quốc chơi tốt hơn

Trận đấu với Nhật Bản vừa qua, HLV Li Tie sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch gốc Brazil trong đội hình, có thể kể đến tiền đạo Ai Kesen, Aloisio, Alan… Tuy nhiên, đội bóng của xứ sở tỷ dân này hoàn toàn lép vế trước “Samurai xanh”. Ngay cả khi bị dẫn bàn từ cuối hiệp 1 thì khả năng phản kháng của Trung Quốc trong hiệp 2 vẫn là quá yếu ớt.

Theo thống kê, Trung Quốc chỉ cầm bóng được 30% so với 70% của đối thủ, dứt điểm cả trận có 3 lần so với 18 lần bên phía Nhật Bản và không có lần nào trúng đích. Vì thế, tỷ số 0-1 thực tế không phản ánh hết sự lép vế của Trung Quốc, cho dù trước trận đội bóng này đặt ra mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Tuy nhiên, vẫn là một khía cạnh mà Trung Quốc nhỉnh hơn Nhật Bản, đó là lối chơi “chém đinh chặt sắt” với những pha phạm lỗi không ngừng nghỉ. Suốt trận, Trung Quốc phạm lỗi tới 18 lần, nhận 3 thẻ vàng. Sự khiêu khích của các cầu thủ Trung Quốc đã khiến một số vị trí của Nhật Bản mất bình tĩnh và phạm lỗi lại 11 lần, nhận 1 thẻ vàng.

Đây không phải lần đầu Trung Quốc tỏ ra “vượt trội” ở khía cạnh này. Trước Australia - đội bóng có thể hình hoàn toàn vượt trội, Trung Quốc cũng phạm lỗi nhiều hơn đối thủ (11 lần so với 7), thẻ vàng nhiều hơn (2 so với 1). Nên nhớ, Trung Quốc bị dẫn 2 bàn ngay sau hiệp 1 và cần phải tấn công nhiều hơn trong hiệp 2.

"Messi Nhật" Kubo (áo xanh) thường xuyên bị các cầu thủ Trung Quốc phạm lỗi

Lối chơi có phần thô bạo của ĐT Trung Quốc sẽ là vấn đề không nhỏ với ĐT Việt Nam trong màn so kè trên sân Sharjah (UAE) ngày 7/10 tới đây. Giai đoạn vừa qua, thầy trò HLV Park Hang Seo thiếu hụt nhiều nhân sự, đặc biệt là hàng thủ vì chấn thương. Phải đối đầu với một đội bóng có nhiều “võ sư” như Trung Quốc, đó sẽ là điều đáng ngại với “Đội quân rồng vàng” của thầy Park.