Video Cristiano Ronaldo và những khoảnh khắc cảm động bên mẹ mình:

Cristiano Ronaldo đang hoàn thành nốt những ngày cuối cùng theo quy định 5 ngày tự cách ly sau khi bay từ quê nhà Bồ Đào Nha sang Manchester (Anh). Siêu sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha sẽ đến sân tập Carrington bắt đầu hội quân cùng MU vào thứ Tư (8/9) sau khi vừa ký hợp đồng tái hợp "Quỷ đỏ" từ Juventus sau 12 năm xa cách.

Ronaldo sẽ thêm một lần nữa trong sự nghiệp mặc áo số 7 của MU

Theo tờ Mirror, Ronaldo sẽ có trận đấu đầu tiên chơi cho "nửa đỏ thành Manchester" trong giai đoạn 2 khoác áo CLB này khi thầy trò Ole Gunnar Solskjaer tiếp đón Newcastle United trên sân nhà Old Trafford tại vòng 4 giải Ngoại hạng Anh lúc 21h tối thứ Bảy (11/9).

Khá bất ngờ khi trong số khoảng 75.000 CĐV có mặt trên các khán đài của "Nhà hát của những giấc mơ" cuối tuần này theo dõi màn tái xuất của Ronaldo trong màu áo MU sẽ không có mặt mẹ đẻ của anh, bà Maria Dolores dos Santos Aveiro (66 tuổi).

Ronaldo tiết lộ anh đã ngăn thân mẫu của mình dự khán trận đấu giữa "Quỷ đỏ" và "Chim chích chòe" Newcastle ngày 11/9 sắp tới do lo ngại bà sẽ quá xúc động và ảnh hưởng đến sức khỏe, như khi từng 2 lần ngất xỉu khi đến sân cổ vũ con trai thi đấu các trận đấu lớn trước đây.

Chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Piers Morgan trên tờ Daily Mail mới đây, ngôi sao từng đoạt 5 "Quả bóng Vàng" tiết lộ: "Bây giờ, mẹ của tôi không được xem các trận đấu lớn nữa. Tôi đã nói với bà ấy: "Mẹ nghe này, con đã không còn bố nữa. Con cũng không muốn mất thêm mẹ, vì vậy mẹ sẽ không được xem các trận tứ kết, bán kết hay chung kết nữa nhé". Tôi không hiểu tại sao, mẹ tôi rất hay lo lắng. Bà ấy sẽ không được phép xem các trận đấu lớn nữa".

CR7 tiết lộ lý do bất ngờ về việc thường ngăn cấm mẹ mình, bà Maria Dolores Aveiro đến sân cổ vũ anh thi đấu

"Tôi thường mời bạn bè đến ở cùng với mẹ của mình và bà ấy chỉ đi dạo quanh nhà.  Mẹ tôi đã ngất xỉu hai lần trong sân vận động. Bà ấy vẫn thường rất lo lắng. Mẹ tôi là trụ cột của gia đình, và tôi có được ngày hôm này là nhờ bà luôn ủng hộ tôi. Bà đã làm việc chăm chỉ để cống hiến hết mình cho các con và đặc biệt là cho tôi vì tôi là con út trong gia đình".

Ronaldo từng sớm mất bố vì thân phụ của anh, ông Jose Dinis qua đời vào năm 2005 vì chứng suy gan do nghiện rượu. Lúc ấy, CR7 mới chuyển sang khoác áo MU từ Sporting Lisbon được 2 năm. Chính mẹ anh, bà Maria Dolores là điểm tựa tinh thần lớn lao để giúp Ronaldo "lột xác" từ một tài năng trẻ trở thành một ngôi sao hàng đầu của MU và bóng đá thế giới khi ấy.

Thấu hiểu lý do sâu xa về việc Ronaldo cấm thân mẫu của mình đến dự khán các trận đấu lớn của anh, hàng triệu fan của ngôi sao người Bồ Đào Nha trên khắp thế giới càng cảm thấy trân trọng tấm lòng hiếu thảo của cầu thủ 36 tuổi.