Video quay cảnh Cristiano Ronaldo xuống sân bay tại thành phố Manchester hôm 2/9:

Solskjaer tự tin có Ronaldo, đội hình MU hiện tại hay hơn mùa giải ăn 3 vĩ đại

Sau khi đáp máy bay riêng từ Faro (Bồ Đào Nha) đến Manchester (Anh) cách đây ít ngày, Cristiano Ronaldo cùng bạn gái Georgina Rodriguez và 4 con hiện đang ở tại một khách sạn sang trọng được MU bố trí tại thành phố này. CR7 dự kiến sẽ kết thúc 5 ngày cách ly theo quy định phòng dịch Covid-19 để hội quân cùng “Quỷ đỏ” trại trung tâm huấn luyện Carrington thứ Tư tuần sau (8/9).

Siêu sao Ronaldo có thể đá chính trận ra mắt MU mùa này khi cùng "Quỷ đỏ" tiếp đón Newcastle vào ngày 11/9 tại "Nhà hát của những giấc mơ"

Ronaldo dự kiến sẽ đá trận đầu tiên cho MU mùa này khi đối đầu Newcastle United trên sân Old Trafford lúc 21h tối 11/9 (giờ Việt Nam) tại vòng 4 giải Ngoại hạng Anh.

Khả năng đá chính của Ronaldo trận này càng tăng cao khi một ngôi sao tấn công khác của “nửa đỏ thành Manchester” là Jadon Sancho vừa dính chấn thương trong đợt lên tuyển hội quân cùng ĐT Anh.

Sancho đã không góp mặt trận đại thắng 4-0 của “Tam Sư” trên sân của ĐT Hungary tại vòng loại World Cup 2022 hôm 3/9 vừa qua do bị đau bắp chân sau một pha va chạm với đồng đội ở một buổi tập trước trận. Theo tờ Mirror, “Bom tấn” 73 triệu bảng của MU cũng sẽ không tham dự trận đấu của ĐT Anh gặp Andorra (5/9) và Ba Lan (9/9) và vừa được HLV trưởng Gareth Southgate gửi trả lại CLB chủ quản để dưỡng thương.

Ngay cả trong trường hợp Sancho bình phục chấn thương này, ông thầy Ole Gunnar Solskjaer cũng nhiều khả năng sẽ cất anh trên băng ghế dự bị và trao cơ hội đá chính cho Ronaldo trận MU tiếp đón Newcastle ngày 11/9 sắp tới tại sân nhà Old Trafford.

Theo tờ The Sun, chiến lược gia người Na Uy đã nói với các học trò hiện tại rằng việc MU tái hợp Ronaldo (hiện đã 36 tuổi) sẽ giúp đội bóng của mình mạnh hơn cả khi “nửa đỏ thành Manchester” đoạt cú ăn ba danh hiệu kỳ tích vào mùa giải 1998/99 khi Solsa chính là một người hùng của CLB này 22 năm trước.

22 năm trước, chính Solskjaer đã ghi bàn ở phút 90+3 giúp MU lội ngược dòng hạ Bayern Munich 2-1 để vô địch Champions League và đoạt cú ăn ba lịch sử mùa giải 1998/99

Solskjaer cũng coi Chelsea chứ không phải Man City hay Liverpool là đối thủ lớn nhất trong cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Lý do là bởi "The Blues" vừa chiêu mộ thành công Romelu Lukaku.

Ronaldo bỏ Juventus bị 2 đàn anh mắng mỏ thậm tệ

Việc Ronaldo bất ngờ rời Juventus để trở lại khoác áo MU cuối kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua khiến 2 cựu ngôi sao của “Bà đầm già thành Turin” là Sergio Brio và Alessio Tacchinardi cảm thấy không hài lòng.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn của tờ Tuttosport, Tacchinardi nói: “Ronaldo lẽ ra nên rời Juventus theo một cách khác chứ không phải theo kiểu lên máy bay riêng của mình trong khi (Massimiliano) Allergi đang thảo luận với toàn đội trước trận gặp Empoli. Tôi đã mong đợi từ cậu ấy một cuộc họp báo để thông báo về việc ra đi với người hâm mộ. Họ xứng đáng nhận được một lời chia tay theo cách khác”.

“Serie A không còn những huyền thoại như (Alessandro) Del Piero, (Francesco) Totti, (Paolo) Maldini hay (Javier) Zanetti. Nhưng thật không ổn khi nghe từ miệng Ronaldo rằng cậu ấy sẽ trở lại nơi mà cậu ấy coi là nhà của mình (MU). Cậu ấy đã đặt Juventus vào tình cảnh khó khăn khi ra đi chỉ vài ngày trước khi thị trường chuyển nhượng Hè này đóng cửa và không thể tìm đâu ra một “cỗ máy săn bàn” như cậu ấy để kịp thay thế”, Tacchinardi gay gắt nói.

Sergio Brio và Alessio Tacchinardi rất bức xúc Ronaldo vì cách anh chia tay Juventus vừa qua

Trong khi đó, Sergio Brio - cựu trung vệ từng 4 lần vô địch Serie A và đoạt 1 cúp C1 cùng Juventus đã bày tỏ quan điểm: "Juventus xứng đáng nhận được nhiều sự tôn trọng hơn. Tôi không ngờ Ronaldo lại chọc tức CLB này theo cách như vậy".

“Tôi luôn đánh giá cao 3 CLB Juventus, Lecce và Pistoiese mà mình từng thi đấu vì họ đã chiêu mộ và tin tưởng mình. Cristiano (Ronaldo) là cầu thủ chuyên nghiệp rất tuyệt vời, nhưng lẽ ra cuộc chia tay của cậu ấy với Juventus phải khác thế này”.

“Có lẽ, họ đã không chia tay nhau theo một cách thật duyên dáng. Nhưng tôi tin rằng việc chia tay là tốt cho cả cầu thủ này lẫn CLB. Nếu một cầu thủ bị ép phải ở lại đội bóng mà mình muốn ra đi, cậu ấy có thể sẽ hủy hoại các đồng đội và CLB của mình”, Brio quả quyết.