Video phần thi của cặp tình nhân Paralympic ở nội dung chạy 200m nữ:

Ở Olympic Tokyo vừa qua có HLV đấu kiếm Argentina Lucas Saucedo đã cầu hôn học trò Maria Belen Pérez Maurice khi cô đang trả lời phỏng vấn. Ở Paralympic vừa diễn ra có câu chuyện lãng mạn không kém. Người hướng dẫn viên điền kinh của đoàn Cape Verdean đã cầu hôn nữ VĐV điền kinh. 

Chàng trai chọn đúng thời điểm để cầu hôn

Manuel Vaz Da Veiga là hướng dẫn viên điền kinh (người giúp các VĐV khuyết tật trong nội dung thi chạy điền kinh) cho các VĐV khiếm thị của đoàn Cape Verdean đã có màn cầu hôn ngọt ngào với nữ VĐV chạy 200m khiếm thị Keula Pereira Semedo. Tham dự nội dung chạy 200m hạng thương tật T11, nữ VĐV 32 tuổi đã không giành vé lọt vào bán kết. 

Sau khi cùng Semedo về đích, Vaz Da Veiga không thông báo kết quả cho cô, thay vào đó anh dắt tay nữ VĐV rồi quỳ xuống lấy chiếc nhẫn ra cầu hôn cô gái. 

“Chúng tôi đã bên nhau trong một mối quan hệ được 11 năm, vì vậy tôi nghĩ rằng đã đến lúc nói ra lời cầu hôn. Vậy tại sao lại không làm?", người hướng dẫn viên lâu năm nói.

Semedo hạnh phúc nói: "Đây là Thế vận hội Paralympic đầu tiên của tôi và với tuổi tác và tốc độ của mình, tôi thực sự đã nghĩ đến việc dừng lại, nhưng bây giờ tôi có thêm động lực để tiếp tục sau Thế vận hội, tôi sẽ luôn ở bên anh ấy."

VĐV điền kinh đã thua một giải đấu nhưng thắng một "cuộc đời".

Họ đã trở thành một cặp hạnh phúc

Một chuyện tình cổ tích ở Paralympic

Tình yêu là thứ giúp cặp đôi hướng tới lần tham dự Paralympic tiếp theo