Bỉ ra sân với đội hình gần như mạnh nhất trước đối thủ yếu nhất bảng E. Dù không có nhạc trưởng De Bruyne vì chấn thương, 11 cái tên ra sân của đội khách vẫn có những ngôi sao sáng giá như Eden Hazard, Romelu Lukaku hay thủ thành Thibaut Courtois.

Lukaku thăng hoa với cú đúp

Tuy vậy, kịch bản bất ngờ nhất đã xảy ra khi Estonia bất ngờ có bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 2, sau một cú sút từ ngoài vòng cấm đẹp mắt của Mattias Kait. Nhưng bàn thắng này đã “kích hoạt” sức mạnh của ĐT Bỉ, khiến đội chủ nhà chỉ còn biết chống đỡ ở những phút tiếp theo.

Sau khi Vanaken gỡ hòa cho Bỉ vào phút 22, Lukaku đã đáp lại sự mong đợi của các CĐV bằng một cú đúp bàn thắng. Với sức mạnh cơ bắp đáng nể, Lukaku khiến các cầu thủ Estonia gặp khó khăn khi theo kèm. Ở bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho "Quỷ đỏ" ở phút 29, Lukaku dùng thân hình to lớn để che chắn bóng, rồi xoay người tung cú dứt điểm chính xác.

Sang hiệp hai, tân binh của Chelsea hoàn tất cú đúp ở phút 52. Nhận đường chuyền từ đồng đội khi quay lưng về phía khung thành, Lukaku tận dụng lợi thế về mặt thể hình để ngăn hậu vệ Estonia cướp bóng. Anh xoay người dứt điểm vào góc xa nâng tỷ số lên 3-1.

Ở những phút sau đó, Bỉ còn có thêm 2 bàn nữa của Witsel và Foket, trước khi Sorga gỡ thêm một bàn danh dự ở phút 83. Thắng trận tưng bừng 5-2, Bỉ xây chắc vị trí dẫn đầu bảng E, trong khi cơ hội với Estonia đang ngày một thu hẹp hơn bao giờ hết.

Chung cuộc: Estonia 2-5 Bỉ (hiệp 1: 1-2)

Ghi bàn

Estonia: Käit 2', Sorga 83'

Bỉ: Vanaken 22’, Lukaku 29’, 52’, Witsel 65’, Foket 76’

Đội hình ra sân

Estonia: Hein, Tamm, Mets, Pikk, Kuusk, Puri, Vassiljev, Käit, Kreida, Anier, Sappinen.

Bỉ: Courtois, Alderweireld, Boyata, Denayer, Witsel, Vanaken, Carrasco, Saelemaekers, Hazard, Lukaku.