Sancho mắc sai lầm, suýt khiến MU thủng lưới (nguồn: K+)

Sau 2 trận vào sân từ ghế dự bị, Jadon Sancho đã có lần đầu tiên đá chính cho MU ở cuộc chạm trán Wolverhampton thuộc vòng 3 Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, trong thế trận có phần lép vế của "Quỷ đỏ", cầu thủ người Anh không thể hiện được quá nhiều.

Sancho mắc sai lầm đáng trách và bị De Gea mắng xối xả

Theo thống kê, số lần dứt điểm, đi bóng qua người, đường chuyền tạo cơ hội nguy hiểm (key pass) của Sancho là con số 0 tròn trĩnh. Thậm chí, anh còn suýt trở thành "tội đồ" vì khoảnh khắc thiếu tập trung.

Trong tình huống lui về hỗ trợ phòng ngự ở phút thứ 13, thay vì phá ra biên, Sancho lại chuyền cho Luke Shaw và để cầu thủ Wolves cướp bóng ngay trong vòng cấm địa. Rất may đội chủ nhà không thể tận dụng cơ hội ngon ăn. Sau tình huống "thót tim" này, thủ thành David De Gea thậm chí còn lớn tiếng nhắc nhở Sancho.

Tới phút 72, HLV Solskjaer quyết định rút Sancho ra nghỉ và đưa vào Anthony Martial. Có thể thấy cựu cầu thủ Dortmund lộ rõ vẻ thất vọng với màn trình diễn của bản thân, buộc hai trợ trí HLV Mike Phelan và Richard Hartis phải tới an ủi, động viên anh.

Sancho lộ rõ vẻ thất vọng vì màn trình diễn của mình

Kết thúc trận đấu, MU giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Mason Greenwood, còn cá nhân Sancho bị trang The Guardian chấm điểm 5, bằng Daniel James và chỉ hơn Fred (4 điểm). Trong khi đó, Whoscored chấm cho anh 5,7 điểm (tệ nhất trận). 

Ở kỳ chuyển nhượng hè 2021, Sancho gia nhập MU từ Dortmund với mức giá 73 triệu bảng, trở thành cầu thủ đắt giá thứ 3 lịch sử "Quỷ đỏ" (Sau Paul Pogba và Harry Maguire) và nhận được nhiều kỳ vọng.

Tuy nhiên màn trình diễn đáng quên trước Wolves cho thấy, cầu thủ sinh năm 2000 vẫn cần nhiều thời gian để hòa nhập cùng MU cũng như môi trường Ngoại hạng Anh khắc nghiệt.