Video màn trình diễn của Greenwood trước Wolves (Nguồn: K+)

MU hành quân đến sân của Wolves ở vòng 3 Ngoại hạng Anh. Về cơ bản, không mấy ai nghi ngờ về khả năng giành chiến thắng của “Quỷ đỏ”, nhất là khi đây lại là trận đấu mà 2 tân binh trị giá 108 triệu bảng Jadon Sancho và Raphael Varane đá chính.

Roy Keane lo Ronaldo có thể "quay xe" khi chứng kiến MU vất vả hạ Wolves

Tuy nhiên, những gì thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer trải qua thật sự là nỗi thất vọng. Ngay cả khi Mason Greenwood đã tỏa sáng ở phút 80 để giúp MU giành chiến thắng 1-0, những gì “Quỷ đỏ” thể hiện trên sân Molineux hoàn toàn không phải bộ mặt của nhà vô địch. Trong khi đó, như đã nói, đây lại là mùa giải ban lãnh đạo MU hướng đến cuộc đua danh hiệu, sau khi đã về nhì mùa trước.

Chứng kiến đàn em bị Wolves hành hạ suốt trận đấu và thắng vất vả, huyền thoại Roy Keane cảm thấy ngao ngán. Và vẫn với tính cách bộc trực có phần thô lỗ của mình, cựu thủ quân MU không tiếc lời chê bai màn trình diễn của thầy trò Solskjaer, thậm chí còn lo rằng Ronaldo sẽ… “quay xe” một lần nữa, sau khi quyết định trở lại CLB cũ hôm 28/8.

Roy Keane trong vai trò một bình luận viên, nói trên Sky Sports: “Ngày hôm nay, các cầu thủ MU đã không hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng cần đến các chuyên gia, các bạn dễ dàng nhận ra các cầu thủ mất bóng quá dễ dàng, không có chút năng lượng và không ai chạy chỗ hút người”.

Roy Keane hầu như không tìm thấy mặt tích cực của các cầu thủ MU ở trận đấu với Wolves vừa qua: "Cảm giác MU luôn gặp nguy hiểm, còn họ chẳng tạo ra nguy hiểm gì. De Gea đã cứu thua một pha bóng khó tin, và tạo ra bước ngoặt. Khi MU có cầu thủ như Greenwood trên sân, dù họ chơi tệ thế nào tôi vẫn có cảm giác họ có thể ghi bàn. Họ đã thắng như mong muốn, dù thật sự phần nhiều nhờ may mắn”.

MU gặp nhiều khó khăn trước Wolves ở vòng 3 Ngoại hạng Anh

Cay đắng hơn, Roy Keane mỉa mai đội bóng cũ có phần sâu cay: “MU chơi như một đội bóng 5 người. Tôi chỉ mong Ronaldo không xem trận này, nếu không cậu ấy sẽ huỷ kèo”.

Tờ Manchester Evening News nhận định gần như chắc chắn Cristiano Ronaldo có theo dõi trận đấu này. Và siêu sao người Bồ Đào Nha có thể cùng chung cảm giác như Roy Keane. Nên nhớ, CR7 vẫn đặt tham vọng lớn sẽ giành thêm những danh hiệu đỉnh cao, ngay cả khi anh đã gặt hái muôn vàn danh hiệu lớn nhỏ ở tuổi 36.

Nhưng tờ báo thân MU cũng cho rằng, cách giải quyết vấn đề của Roy Keane và Ronaldo luôn khác nhau. Nếu như Roy Keane dùng những lời chỉ trích hòng thay đổi tình hình, thì CR7 sẽ cố gắng tìm ra điểm mấu chốt và thay đổi nó theo hướng tích cực. Đó cũng là điều mà HLV Solskjaer chờ đợi ở cậu em mà mình đã sát cánh nhiều năm khi còn là cầu thủ.