Màn trình diễn của Son Heung Min trước Watford (Bản quyền K+):

Cuộc đối đầu giữa Tottenham và Watford đánh dấu trận đấu thứ 200 của Son Heung Min ra sân cho “Gà trống” trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Ngôi sao người Hàn Quốc đã kỷ niệm ngày đáng nhớ của mình bằng pha lập công duy nhất giúp Tottenham giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

Son Heung Min ghi bàn duy nhất giúp Tottenham hạ Watford

Phút 42, Tottenham được hưởng đá phạt bên cánh trái. Son Heung Min thực hiện cú treo bóng vào vòng cấm của Watford. Không có cầu thủ nào của “Gà trống” chạm chân vào bóng nhưng vô tình khiến thủ môn Daniel Bachmann giật mình và bó tay.

Đây là bàn thắng thứ 72 của Son Heung Min sau 200 trận ra sân cho Tottenham tại Ngoại hạng Anh. Ngôi sao người Hàn Quốc có thành tích tốt nhất thứ 5 chỉ sau Harry Kane (137 bàn), Teddy Sheringham (85 bàn) và Robbie Keane (81) trong cùng khoảng thời gian.

Đây cũng là lần thứ 6 Son Heung Min xé lưới Watford, biến “Bầy cáo” trở thành nạn nhân ưa thích thứ hai của anh tại Ngoại hạng Anh, chỉ sau Southampton (9 bàn). Ngôi sao người Hàn Quốc cũng trở thành cầu thủ Tottenham đầu tiên ghi bàn từ chấm sút phạt kể từ sau Christian Eriksen hồi tháng 12/2019.

Về phía Tottenham, 3 điểm trước Watford giúp họ chính thức lên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh. Đoàn quân của HLV Nuno Santo đã giành được 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng đều cùng tỷ số 1-0. Đây mới chỉ là lần đầu tiên “Gà trống” toàn thắng và giữ sạch lưới trong cả 3 trận mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh. 

HLV Nuno Santo bị trò cũ "trả thù"

Tình huống diễn ra ở phút 42 của trận đấu khi tỷ số đang 0-0. Trong một pha tranh chấp tay đôi với Dele Alli và bóng đã đi hết đường biên, Moussa Sissoko bất ngờ tung cú sút trúng người HLV Nuno Santo đang đứng ở gần đó.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu như không biết rằng Moussa Sissoko chính là cựu cầu thủ của Tottenham. Và có đáng chú ý hơn, tiền vệ người Pháp bị đẩy sang Watford cách đây ít ngày và nguyên nhân được cho là do không nằm trong kế hoạch của HLV Nuno Santo. Nhiều CĐV bình luận trên mạng xã hội cho rằng hành động của Sissoko có chủ đích.