CĐV Arsenal ăn mừng bàn thắng thứ 4 của Man City (Bản quyền K+)

Dù vừa trải qua trận đại thắng 6-0 trước West Brom tại Carabao Cup nhưng trở lại Ngoại hạng Anh, Arsenal đã trình diễn một bộ mặt bạc nhược quen thuộc trước đội chủ nhà Man City. 3 bàn thua trong hiệp 1 cùng 2 lần thủng lưới ở hiệp đấu thứ 2 khiến "Pháo thủ" trắng tay rời Etihad với thất bại nặng nề 0-5.

Arsenal bị người hâm mộ quay lưng một cách đầy cay đắng

Không những vậy, thầy trò Mikel Arteta còn phải đối mặt với sự phản đối của người hâm mộ đội bóng trong hiệp 2. Đó là thời điểm Arsenal nhận bàn thua thứ 4 và các CĐV của đội bóng này cảm thấy vô cùng thất vọng. Trong đám đông đã bỏ về 1 nửa, những CĐV Arsenal đã đứng cả dậy để reo hò cổ vũ cho bàn thắng của Man City.

Hình ảnh khó tin này đã được ống kính máy quay ghi lại khi Rodri lập công đưa Man City vượt lên dẫn 4-0. Đây thực sự là một điều không thể chấp nhận với một đội bóng giàu truyền thống như Arsenal. Dù vậy, màn trình diễn của "Pháo thủ" tại Etihad là quá bạc nhược và người hâm mộ của đội bóng này có quyền được thể hiện sự tức giận.

HLV Arteta cùng các học trò rơi xuống tận cùng của sự thất vọng

Thất bại thứ 3 liên tiếp từ trận mở màn mùa giải đã khiến Arsenal tạo nên 3 vòng đấu đầu tiên tồi tệ nhất trong hơn 70 năm qua. Bản thân HLV Mikel Arteta đã buộc phải đưa ra lời xin lỗi về phong độ đáng thất vọng của các học trò.

"Khi bạn thua các trận đấu, đó là điều khó chấp nhận. Tuy nhiên, các CĐV đã có mặt tại đây để động viên chúng tôi tới phút cuối cùng. Đó là lý do chúng tôi muốn nói lời cảm ơn họ. Tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi không thể đạt được kết quả tốt lúc này, đội bóng cần phải sửa chữa những sai lầm", HLV Mikel Arteta chia sẻ sau trận thua cay đắng trước Man City.