Video lễ bốc thăm vòng bảng Champions League năm nay:

Những cặp đấu hấp dẫn và đầy duyên nợ sẽ diễn ra sau khi UEFA vừa tiến hành lễ bốc thăm vòng bảng Champions League (Cúp C1) mùa giải 2021/22 đêm qua (26/8, giờ Việt Nam) ở Nyon (Thụy Sĩ).

Một trong những màn so tài thú vị đó là khi MU chạm trán Villareal tại bảng F. Còn nhớ, ở trận chung kết Europa League mùa trước diễn ra cách đây đúng 3 tháng, hai đội đã hòa nhau 1-1 sau hơn 120 phút thi đấu hiệp chính và hiệp phụ. Sau đó, phải trải qua đến 11 lượt sút luân lưu, Villarreal mới thắng MU 11-10 sau tình huống đá 11m hỏng ăn của thủ thành David De Gea trên sân Arena Gdansk (Ba Lan).

De Gea và MU vẫn chưa quên nỗi đau hụt danh hiệu Europa League mùa trước vào tay Villarreal

Gặp lại “Tàu ngầm vàng” tại 2 lượt trận vòng bảng Champions League mùa này có thể là cơ hội để thầy trò Ole Gunnar Solskjaer trả mối hận với đối thủ đến từ Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, sau khi biết kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League năm nay, cựu danh thủ Marcos Senna, người hiện đang giữ vai trò đại sứ của Villareal đã ngầm mỉa mai MU.

Phát biểu trên trang chủ của UEFA, cựu tiền vệ từng vô địch EURO 2008 cùng ĐT Tây Ban Nha nói: “Có một thông số khá hài hước khi Villarreal đối đầu MU. Đó là khi chúng tôi đã hòa họ trong cả 5 lần (trong thời gian thi đấu chính thức) và chiến thắng duy nhất chỉ đến từ loạt đấu luân lưu (chung kết Europa League mùa trước)”.

“Hai lần chúng tôi gặp họ ở vòng bảng (Champions League), chúng tôi đều giành vé đi tiếp và thậm chí còn vào đến bán kết năm 2006. Nhưng màn đối đầu sắp tới sẽ là một câu chuyện khác, với những cầu thủ mới và ở một thời điểm mới. Mọi cầu thủ đều mơ ước được chơi tại Old Trafford”, Senna nói.

Marcos Senna phát biểu nhấn mạnh MU chưa từng thắng nổi Villareal trong quá khứ 5 lần đối đầu nhau

Trong khi đó, HLV Unai Emery (Villarreal) cho biết: “Thật là một kết quả chia bảng tuyệt vời. Các đối thủ của chúng tôi đều rất mạnh. Thật tuyệt khi thấy Villarreal được xếp vào nhóm hạt giống mạnh nhất. Chúng tôi đã giành được vị trí xứng đáng của mình ở Champions League nhờ sự khiêm tốn và chăm chỉ”.

HLV Unai Emery tự hào khi đội bóng của ông là hạt giống số 1 bảng F và không ngán tái đấu MU ở trời Âu

Màn so tài giữa PSG và Man City ở bảng A Champions League năm nay cũng rất đáng chờ đợi. Tại bảng này còn có 1 đối thủ đáng gờm khác là RB Leipzig, cùng “ẩn số” Club Brugge.

HLV Maurichio Pochettino của đội bóng thành Paris phát biểu: “Điều quan trọng là phải kết thúc với vị trí đầu bảng. Chúng tôi muốn thắng tất cả các trận đấu và đó là mục tiêu chính của đội bóng. Luôn rất đặc biệt khi gặp Man City vì họ là một trong những đội bóng xuất sắc nhất châu Âu. Chúng tôi cũng biết rằng Leipzig cùng Club Brugge đều muốn đạt được phong độ tốt nhất và mọi chuyện sẽ rất phức tạp”.

Trong 8 bảng đấu tại Champions League mùa này, bảng B được coi là “bảng tử thần” với sự xuất hiện của Atletico Madrid, Liverpool, Porto và AC Milan.

Phát biểu sau lễ bốc thăm vừa qua, HLV Jurgen Klopp (Liverpool) thừa nhận bất ngờ: “Thành thật mà nói, tôi chỉ biết cười. Đó rõ ràng là một bảng đấu khó khăn. Đây là Champions League và bạn phải chơi với những đội bóng hay nhất châu Âu. Dĩ nhiên, một số đội trong số đó có thể nằm cùng bảng với đội bóng của bạn”.

HLV Jurgen Klopp cười tươi dù Liverpool ở "bảng tử thần"

“Chúng tôi vẫn còn đầy tham vọng và muốn thể hiện những nỗ lực thực sự của mình từ sự chăm chỉ mà chúng tôi đã thể hiện mùa trước để cho thấy việc được dự Champions League là thành quả xứng đáng. Đó cũng là cách mà chúng tôi sẽ chơi các trận đấu của mình”, nhà cầm quân người Đức nói.