Olympic Nhật Bản ghi dấu ấn đậm nét ở môn bóng đá nam, khi đánh bại cả Olympic Pháp, Mexico lẫn Nam Phi để kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng. Với những nhân tố đang đạt phong độ cao như Kubo, Ritsu Doan hay Endo, không ngạc nhiên khi đội chủ nhà lựa chọn giải pháp tấn công trước Olympic New Zealand.

Kubo (áo sẫm chính giữa) đã chơi vô cùng nỗ lực

Những cơ hội đáng kể nhất trong hiệp đầu tiên đều thuộc về đội chủ nhà. "Messi Nhật" Takefusa Kubo đã chơi đầy nỗ lực, liên tục tạo ra các cơ hội cho đồng đội. Tuy nhiên, Ritsu Doan và nhiều cầu thủ khác đã không thể tận dụng.

Tình huống đáng tiếc nhất ở hiệp đầu tiên là cú dứt điểm cận thành của Endo ngay phút thứ 10. Dù trong tư thế trống trải và chỉ việc đệm bóng trước khung thành Olympic New Zealand đã hoàn toàn rộng mở, nhưng cầu thủ mang áo số 6 của Nhật Bản vẫn đưa bóng ra ngoài một cách đáng tiếc. Cũng bởi thế, hiệp đầu tiên kết thúc mà không bên nào có bàn thắng.

Hiệp 2 là sự sao chép của hiệp 1, khi Olympic Nhật Bản dù rất muốn tấn công nhưng bất lực trước hàng phòng ngự chắc chắn của Olympic New Zealand. Cho đến khi trận đấu phải bước vào hiệp phụ, vẫn không có đội nào tận dụng được cơ hội mà mình tạo ra. Sau 120 phút căng thẳng hòa nhau 0-0, hai đội đưa nhau vào loạt penalty cân não.

Ở đó, Olympic Nhật Bản tỏ ra bản lĩnh hơn khi đá thành công cả 4 quả. Trong khi đó, 2 lượt sút hỏng khiến Olympic New Zealand phải dừng bước. Tỷ số của loạt luân lưu là 4-2 nghiêng về phía đội chủ nhà. Nhờ vậy, "Samurai xanh" giành vé vào bán kết môn bóng đá nam Olympic Tokyo, đối đầu với Olympic Tây Ban Nha.

Tỷ số chung cuộc: Olympic Nhật Bản 0-0 Olympic New Zealand (H1: 0-0)

Tỷ số penalty: Olympic Nhật Bản 4-2 Olympic New Zealand

Đội hình thi đấu

Olympic Nhật Bản: Tani, Yoshida, Tomiyasu, Hashioka, Hatate, Endo, Tanaka, Kubo, Ritsu Doan, Soma, Hayashi

Olympic New Zealand: Woud, Reid, Cacace, Elliot, Pijnaker, Lewis, Bell, Stensness, Wood, Waine, Garbett