Cầu thủ "phá đám" màn bán độ của đồng đội

Sự kiện gây rung chuyển bóng đá châu Phi này diễn ra ở trận đấu giữa hai CLB Inter Allies FC và Ashanti Gold tại giải VĐQG Ghana, hôm 17/7 vừa qua. Inter Allies là đội đã nhận vé xuống hạng và bị Ashanti Gold áp đảo từ đầu đến cuối.

Trận đấu gây sốc ở giải VĐQG Ghana

Sau hiệp 1, tỉ số đã là 3-0 nghiêng về Ashanti Gold. Khi trận đấu chỉ còn 13 phút, cách biệt đã là 5 bàn cho Ashanti Gold. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên kịch tính khi cầu thủ vào thay người Hashmin Musah của Inter Allies đã liên tiếp ghi 2 bàn phản lưới, cách nhau 4 phút. Trận đấu khép lại với tỉ số 7-0 nghiêng về Ashanti Gold.

Nên biết, ở 2 tình huống phản lưới, Musah không hề gặp phải sự tác động từ cầu thủ đối phương. Các đồng đội đã ra sức yêu cầu Musah đá ra ngoài, nhưng anh vẫn sút dứt khoát để giúp đối thủ có thêm bàn thắng.

Theo Goal, Liên đoàn Bóng đá Ghana đã mở cuộc điều tra về hành vi sai phạm trong trận đấu này, dựa trên sự hỗ trợ từ cảnh sát địa phương và cả Interpol. Trong khi đó, đại diện phía Ashanti Gold cho biết đội bóng của họ “thắng nhờ sự nỗ lực của các cầu thủ”, và rằng họ không hề biết về kế hoạch của cầu thủ bên phía Inter Allies.

Nhân vật chính ở sự vụ này, hậu vệ Musah bên phía Inter Allies đã nói rõ mọi chuyện sau trận đấu: “Tôi có nghe trong đội rằng trận đấu với AshGold đã bị bán độ và tỉ số sẽ là 5-1, nên tôi đã quyết định phá hỏng màn gian lận này vì tôi không thích mấy trò cá cược.

Sau khi ghi được 5 bàn, Ashanti Gold chơi chậm lại và không lao vào cướp bóng nữa, do đó tôi quyết định đá phản lưới, đảm bảo rằng màn cược này đổ bể. Tôi đã hứa với huấn luyện viên rằng nếu ông ấy để tôi vào sân, tôi sẽ phá hỏng hành vi này. Sau trận đấu, đội ngũ kỹ thuật viên đã chúc mừng tôi vì hai pha phản lưới”.