Lượt trận thứ 2 bảng D Gold Cup năm nay đã diễn ra đầy hấp dẫn với một cơn mưa bàn thắng được 4 đội bóng tạo ra. Ở trận đấu diễn ra trước, dù chỉ là đội bóng khách mời nhưng Qatar đã cho thấy quyết tâm giành vé vào tứ kết khi có một trận cầu tưng bừng trước đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng Grenada.

Qatar "hủy diệt" đối thủ 4 bàn không gỡ

Ngay ở phút 11, Abdulaziz Hatem đã đưa đại diện chủ nhà World Cup 2022 vượt lên dẫn trước. Bàn thắng mở tỷ số sớm giúp Qatar áp đặt được thế trận trước Grenada. Điều gì phải đến cũng đã đến khi lần lượt ở các phút 22 và 36, Akram Afif rồi Mohammed Muntari tạo ra cách biệt 3 bàn cho Qatar trước giờ nghỉ giữa hiệp.

Ngay đầu hiệp 2, Qatar có thêm một bàn thắng nữa với pha lập công của tiền đạo hàng đầu nước này, Almoez Ali. Cách biệt quá an toàn giúp Qatar chơi thảnh thơi và tạo ra hàng loạt sự thử nghiệm nhằm chuẩn bị tốt nhất cho lượt trận cuối với đối thủ mạnh Honduras. Chiến thắng đậm 4-0 cũng giúp Qatar tràn trề cơ hội đi tiếp bởi ở trận đấu diễn ra sau đó, Honduras đã đánh bại Panama sau một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

Rommel Quioto là người đưa Honduras vượt lên ngay trong hiệp 1. Thế nhưng, 2 pha lập công liên tiếp của Eric Davis và Cesar Yanis đã bất ngờ giúp Panama tạm nắm giữ lợi thế trước khi bước vào hiệp 2. Sức ép lớn của Honduras trong hiệp đấu thứ 2 cuối cùng đã được đền đáp ở phút 61, khi Alexander Lopez dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Cú đúp của Quioto giúp Honduras giành vé vào tứ kết Gold Cup

Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, chỉ 4 phút sau, Rommel Quioto hoàn tất cú đúp của mình với pha thoát xuống cực nhanh để dứt điểm gọn gàng ấn định chiến thắng 3-2 cho Honduras.

3 điểm giành được giúp Honduras chính thức giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết, trong khi trận đấu cuối cùng gặp Qatar có lẽ chỉ còn mang tính chất phân định ngôi đầu bảng D bởi hiệu số bàn thắng bại giữa đội nhì bảng Qatar và đội xếp dưới là Panama đang chênh lệch rất lớn (+4 và -1).