Patrik Schick dính chấn thương và ghi bàn ở trận Croatia - CH Séc (nguồn: VTV)

Từ tình huống tranh chấp trên không trong vòng cấm địa ở phút 33, trận đấu giữa Croatia và CH Séc, Patrik Schick (CH Séc) va chạm mạnh với Dejan Lovren (Croatia). Bị tay của cựu trung vệ Liverpool vung vào mặt, tiền đạo bên phía CH Séc nằm sân và chảy máu mũi. 

Patrik Schick nằm sân sau pha va chạm với Dejan Lovren

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho CH Séc hưởng phạt đền vì xác định Lovren phạm lỗi. Đáng nói hơn, Patrik Schick cũng nhanh chóng trở lại sân, thậm chí đích thân thực hiện thành công quả phạt đền giúp đội nhà vươn lên dẫn 1-0 (tỷ số chung cuộc: 1-1). Thời điểm ăn mừng cùng đồng đội, mũi của tiền đạo 25 tuổi vẫn chảy máu.

Chứng kiến khoảnh khắc Patrik Schick đổ máu, người hâm mộ không khỏi "thót tim". Trải qua 2 lượt trận đầu tiên ở vòng bảng, EURO 2020 chứng kiến hàng loạt sự cố đáng tiếc, tiêu biểu như ở trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan, tiền vệ Eriksen đột ngột đổ gục xuống sân vì bị ngừng tim, rất may anh đã được cấp cứu kịp thời.

Ở trận đấu giữa Xứ Wales và Thụy Sĩ, tiền đạo Kieffer Moore dính chấn thương đầu sau tình huống tranh chấp trên không. Dù vậy, anh vẫn quay trở lại thi đấu với chiếc băng quấn đầu, thậm chí ghi bàn gỡ hòa 1-1 quý như vàng cho Xứ Wales.

Không may mắn như Kiefer Moore, tiền vệ Timothy Castagne của đội tuyển Bỉ cũng chấn thương nặng trong trận đấu với đội tuyển Nga và chính thức nói lời chia tay EURO. 

Trở lại trận Croatia - CH Séc, pha lập công trên chấm 11m giúp Patrik Schick nâng thành tích ghi bàn ở EURO 2020 lên con số 3, qua đó độc chiếm vị trí dẫn đầu trong danh sách Vua phá lưới, vượt mặt hàng loạt siêu sao như Lukaku, Ronaldo, Immobile,...

Ở lượt trận mở màn, tiền đạo 25 tuổi lập cú đúp vào lưới Scotland, trong đó pha lập công nhân đôi cách biệt được thực hiện từ cự li gần 50m và là ứng viên nặng kí cho danh hiệu "Bàn thắng đẹp nhất giải".

Tình huống dẫn tới chấn thương của Patrik Schick

Chân sút 25 tuổi đổ máu mũi và phải nhờ tới sự chăm sóc của nhân viên y tế

Tuy nhiên sau đó, anh đã trở lại sân, thậm chí ghi bàn trên chấm 11m để độc chiếm ngôi đầu trong danh sách "Vua phá lưới" EURO 2020