Rơi vào một bảng đấu được đánh giá là "dễ thở", thế nhưng, Tây Ban Nha lại mở màn bằng trận hòa không bàn thắng trước Thụy Điển. Việc được chơi trên sân nhà càng khiến kết quả này trở nên đáng thất vọng dành cho người hâm mộ đội bóng xứ đấu bò. 

Morata lóng ngóng trước hàng thủ Thụy Điển

Tất nhiên, 1 điểm giành được chưa phải "thảm họa" đối với thầy trò Luis Enrique, nhưng vấn đề là sự vô duyên của hàng công đang khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha phải đau đầu tìm lời giải. Nên nhớ, Tây Ban Nha đã kiểm soát bóng tới 75% thời lượng trước Thụy Điển và không ít những cơ hội ngon ăn đã được đội chủ nhà tạo ra trước khung thành đối phương.

Riêng cá nhân tiền đạo cắm Alvaro Morata đã có tới 2 tình huống thực sự ngon ăn nhưng chân sút của Juventus đều bỏ lỡ một cách khó tin. Chính sự phung phí của Morata cùng các đồng đội đã khiến Tây Ban Nha bất lực trong việc giành 3 điểm ở trận đấu này.

HLV Enrique bị chỉ trích vì sắp xếp nhân sự thiếu hợp lý

Dễ hiểu vì sao Morata trở thành cái tên bị chỉ trích nhiều nhất từ cộng đồng mạng cũng như các chuyên gia sau khi trận đấu khép lại. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng HLV Enrique cần phải thẳng tay trừng phạt cậu học trò mà ông đã tin tưởng trao suất đá chính ở trận đấu với Thụy Điển. 

Bên cạnh đó, chính HLV Enrique cũng phải nhận "búa rìu dư luận" khi nhà cầm quân 51 tuổi bị cho là quá chủ quan cũng như không đánh giá đúng thực lực của đối thủ khiến kế hoạch đánh "phủ đầu" trong hiệp 1 bị phá sản hoàn toàn.