Slide ảnh diễn biến trận Man City - Chelsea

Thiago Silva được HLV Thomas Tuchel cho ra sân từ đầu, góp mặt trong hàng thủ ba người của Chelsea, bên cạnh Rudiger và Azpilicueta. Trong một tình huống bật nhảy tranh chấp với Phil Foden bên phía Man City, cầu thủ người Brazil bất ngờ bị đau sau một pha tiếp đất không tốt.

Pha bóng khiến Silva bị đau

Silva tỏ ra đau đớn nhưng vẫn cố gắng thi đấu. Đến giờ "cooling break", anh đến nhận sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Sau vài phút nỗ lực, Silva buộc phải ra dấu xin thay người ở phút 39. Anh ôm đầu tiếc nuối, lấy vạt áo trùm đầu để cố che đi vẻ mặt thất vọng của mình trong lúc rời sân. Ngay cả khi nhận sự chăm sóc của các nhân viên y tế, Silva vẫn ôm mặt đầy thất vọng và đã khóc.

Silva than phiền cùng bộ phận y tế

Anh nỗ lực thi đấu nhưng không thể tiếp tục

Silva thất vọng rời sân

Sự tiếc nuối của cầu thủ Brazil

Ở ngoài đường pitch, anh ngồi lặng lẽ theo dõi các đồng đội thi đấu. Nên biết, Silva không có duyên với trận chung kết Champions League. Mùa trước, anh cùng PSG nhận thất bại trước Bayern Munich. Năm nay, anh phải rời sân sớm vì chấn thương. Tuy nhiên điều an ủi cho Silva là người “đóng thế” Christensen đã chơi tròn vai, giúp Chelsea bảo toàn thắng lợi sít sao 1-0 từ pha lập công của Kai Havertz cuối hiệp 1.

Trong khi đó bên phía Man City, De Bruyne cũng chịu chung số phận với Silva chỉ sau đó hơn 20 phút. Chấn thương của De Bruyne nghiêm trọng hơn so với Silva, khi anh có một pha va chạm cực mạnh với Rudiger ở phút 60. Trong pha bóng này, De Bruyne là người bị động khi lao đến với tốc độ cao, trong khi tư thế va chạm của Rudiger chủ động hơn.

Pha va chạm khiến De Bruyne bị đau

Cả Rudiger và De Bruyne đều nằm vật ra sân

Sau cú đập người vào nhau, cả De Bruyne và Rudiger đều nằm vật ra sân. Nhưng trong khi Rudiger chỉ cần chút ít chăm sóc từ các bác sĩ và trở lại thi đấu, thì vùng mắt của De Bruyne đã bị ảnh hưởng và ban lãnh đạo Man City quyết định không thể để ngôi sao số một của mình tiếp tục thi đấu.

De Bruyne được các bác sĩ chăm sóc

Sau khi biết mình không thể tiếp tục thi đấu, De Bruyne đã bật khóc

Số 17 của Man City đã bật khóc với cảm giác thất vọng khi không thể tiếp tục thi đấu cùng các đồng đội, trong bối cảnh đội bóng của anh đang bị dẫn trước 0-1. Sự chán chường của De Bruyne thể hiện ở đôi mắt đỏ hoe khi các camera lia đến chỗ anh ngồi sau khi rời sân. Không có sự phục vụ của De Bruyne, Man City dù rất nỗ lực cũng không thể lội ngược dòng trước hàng phòng ngự thi đấu cực kỳ tập trung của Chelsea và ngậm ngùi nhìn đối thủ lên ngôi.