Bàn thắng hài hước của Lukaku vào lưới Udinese

Lukaku không đá chính khi Inter Milan tiếp Udinese ở vòng 38 Serie A. Nhà tân vô địch Serie A nhập cuộc vô cùng thoải mái và sớm có bàn mở tỉ số do công của Ashley Young ở ngay phút thứ 8, mở màn cho cơn mưa bàn thắng với thêm 4 pha lập công sau đó. Đội khách Udinese chỉ 1 bàn danh dự ở phút 79 sau pha sút 11m thành công của Pereyra.

Lukaku hôn cúp vô địch Serie A

Lukaku được tung vào sân ở phút 57 và anh một lần nữa khiến người hâm mộ phải phì cười với một loạt những pha xử lý “khó đỡ”, tạo nên bàn thắng nâng tỉ số lên 5-0 cho Inter.

Phút 71, Lukaku tham gia tình huống lên bóng của Inter có sự góp mặt của Alexis Sanchez và Vecino. Anh được Vecino mớm bóng rất đẹp trong vòng cấm nhưng sút trượt một cách vô cùng nghiệp dư. Bóng sau đó đến chân Sanchez, cầu thủ Chile tạt vào hơi sâu đưa bóng dội xà ngang, nhưng rồi bật trúng mặt Lukaku đang đứng ngay trước vạch vôi và bay vào lưới.

Nói về bàn thắng may mắn này, Lukaku chia sẻ: "Pha lập công đó cho thấy bạn cần may mắn và cả kỹ thuật nữa. Hãy nhìn xem, tôi đã đứng đợi sẵn ở đó. Tôi biết nó sẽ tới". Nên biết, Lukaku đã ghi 24 bàn cho Inter tại Serie A mùa này và là chân sút số một của nhà ĐKVĐ.

Sau trận, chân sút người Bỉ không giấu được nước mắt khi giành danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp. Lukaku mặc một chiếc áo lót có in hình ông và bà anh, và đây là lý do khiến anh có nhiều cảm xúc: “Tôi đã không muốn khóc hôm nay, nhưng cảm xúc cứ ùa đến. Trong bức ảnh này là ông và bà tôi. Khi ông tôi qua đời vào năm 2005, tôi hứa rằng sẽ giành được ít nhất một danh hiệu lớn trong sự nghiệp. Giờ thì tôi đã có nó và thật sự hạnh phúc.

Đây là một năm tuyệt vời vì chúng tôi đã nỗ lực hết mình để giành Scudetto. Mùa trước, chúng tôi đã tiến tới rất gần nó, nhưng năm nay Inter đã tốt hơn, mạnh mẽ hơn, và tất cả đều tiến về phía trước một bước. Tôi tự hào vì được chơi cho Inter”.

Chức vô địch Serie A 2020/21 mới là danh hiệu vô địch quốc gia thứ hai trong sự nghiệp của Lukaku, sau chức vô địch Bỉ mùa 2009/10 với Anderlecht.