6 bàn thắng ở trận Leicester - Tottenham

Phút 76 trận Leicester - Tottenham ở vòng 38 Ngoại hạng Anh, khi tỉ số đang là 2-1 cho “Bầy cáo”. Tottenham được hưởng phạt góc và bóng được treo vào vòng cấm Leicester, thủ thành Schmeichel băng ra tranh chấp trên không nhưng lại để bóng chạm trúng tay bay vào lưới trong sự hụt hẫng của các CĐV nhà.

Schmeichel khiến Leicester chịu bàn thua bất ngờ

Bàn thua này có thể coi là bước ngoặt của trận đấu, bởi nó cuốn phăng toàn bộ nỗ lực của Leicester ở trận này. Trong trận đấu buộc phải thắng để hy vọng có suất trong top 4, Jamie Vardy hai lần đưa Leicester vượt lên nhờ những quả 11m thành công, song sau bàn phản lưới của Schmeichel, “Bầy cáo" suy sụp và thua thêm 2 bàn nữa, ngậm ngùi dự Europa League mùa sau.

Chia sẻ trên Sky Sports sau trận đấu, thủ thành người Đan Mạch bày tỏ sự không hài lòng về quyết định của trọng tài ở tình huống anh phản lưới và pha bóng Harry Kane dường như đã để bóng chạm tay ở loạt lên bóng tạo nên bàn thắng thứ 3 cho Tottenham.

 “Rõ ràng là sự thật rất trần trụi, chúng tôi rất thất vọng. Đây là một trận đấu kỳ lạ”, Schmeichel cho hay. “Những quyết định không ủng hộ chúng tôi. Tôi không tin nổi là ông ta (trọng tài - PV) lại không phạt Davinson Sanchez vì đã nhảy lên và xô vào tôi. Cả tình huống để bóng chạm tay đó nữa, ông ta cũng không thổi. Tôi chẳng hiểu ông ta bắt kiểu gì.

Lúc này chúng tôi đang rất thất vọng. Nhưng nhìn lại chúng tôi đã giành được FA Cup mùa này. Dù có ra sao thì tôi vẫn muốn mọi thứ thăng trầm như thế này hơn là đứng ở giữa bảng xếp hạng và chẳng tạo nên được điều gì kịch tính cả. Sự tiến bộ của toàn đội là rất lớn. Chúng tôi giành được nhiều điều hơn mùa trước và có được một danh hiệu lớn, vậy là ổn rồi”.

Trong khi đó, HLV Brendan Rodgers cho biết thất bại khó nuốt trôi này sẽ ảnh hưởng đến ông “trong một vài ngày” tuy nhiên vẫn giữ được thái độ lạc quan: “Về phần tôi thì không cần lo lắng gì cả. Tôi yêu mọi thứ ở đây, thậm chí là nhiều hơn sau khi chúng tôi lỡ top 4. Nó trao động lực giúp tôi đưa CLB lên những tầm cao mới. Chúng tôi cần đưa về thêm những cầu thủ kinh nghiệm”.

Trở lại với Schmeichel, bàn phản lưới này khiến anh trở thành thủ môn thứ 3 tại Ngoại hạng Anh mùa này có pha “đốt đền”, bên cạnh Bernd Leno (Arsenal) và Illan Meslier (Leeds United). Dù mắc lỗi ở trận này nhưng Schmeichel đang là một trong những người gác đền hay nhất Ngoại hạng Anh hiện tại. Con trai của huyền thoại Peter Schmeichel sở hữu những tố chất tuyệt vời để có thể tiếp bước người cha.