Real Madrid ngược dòng đánh bại Villarreal (nguồn BĐTV)

Ở vòng 38 La Liga, Real Madrid đã xuất sắc đánh bại Villarreal 2-1, tuy nhiên trận thắng của Atletico trước Valladolid đã khiến công sức của thầy trò Zinedine Zidane đổ sông đổ biển. Như vậy, "đội bóng Hoàng gia" đã chính thức trở thành cựu vương La Liga và trải qua mùa giải 2020/21 trắng tay.

Zidane bỏ ngỏ khả năng ra đi sau khi Real trở thành cựu vương La Liga

Phát biểu sau trận, HLV Zinedine Zidane thẳng thắn thừa nhận ông rất buồn vì không thể giúp Real bảo vệ thành công ngôi vương, đồng thời chúc mừng tới đối thủ Atletico: "Tôi đang rất buồn, nếu các bạn hỏi tôi về tâm trạng hiện tại. Xin chúc mừng Atletico, họ rất xứng đáng với chức vô địch".

Thời gian qua, giới truyền thông loan tin Zidane sẽ chia tay Real sau mùa giải 2020/21, thậm chí đã nói lời sớm nói lời tạm biệt với các cầu thủ. Dù vậy chiến lược gia người Pháp khẳng định ông chưa bàn về tương lai của mình với ban lãnh đạo.

"Tương lai của tôi không phải là vấn đề quan trọng nhất. Điều quan trọng là chúng ta hãy ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ suốt thời gian qua. Toàn đội sẽ cùng nhau nhìn lại mùa giải và sau khi mọi thứ ổn định, tôi mới nói chuyện với ban lãnh đạo về tương lai", Zidane cho hay.

Trong khi đó, HLV Ronald Koeman của Barca cũng khẳng định chức vô địch La Liga của Atletico là thành quả xứng đáng, đồng thời lên tiếng kêu gọi người hâm mộ hãy kiên nhẫn với đội chủ sân Nou Camp:

"Atletico xứng đáng với chức vô địch này. Họ đã dẫn đầu trong phần lớn mùa giải, sở hữu đội hình chất lượng và mạnh hơn một chút so với Real, Barca. Barca đang cố gắng thay đổi đội bóng, nhưng thành công không thể xuất hiện chỉ sau 1 mùa giải và với những gì đã thể hiện, chúng tôi xứng đáng có thêm thời gian".