Những pha phản lưới không ngờ & đẹp mắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Đá phản lưới nhà là đúng nghĩa của từ “bi hài” trong bóng đá và Sergio Reguilon mới đây đã hân hạnh chạm cột mốc 1000 bàn đá phản tại Ngoại hạng Anh với cú vô-lê nhiều tiền đạo còn khó bắt chước trong trận thua Aston Villa của Tottenham. Tuy nhiên lịch sử Premier League đã cho thấy có vô số bàn đá phản tuyệt đẹp được khai sinh.

Sergio Reguilon là người ghi mốc thứ 1000 số bàn đá phản của Premier League

Tony Popovic gần như chắc chắn hơn đứt tất cả chỉ riêng về độ nghệ thuật, khi cựu hậu vệ này có một pha đá phản kiểu “bọ cạp” khi đang khoác áo Crystal Palace, bóng đi cao góc quá khó cho thủ môn đội nhà khiến Palace thủng lưới tức tưởi trước Portsmouth. Còn về độ dài, có lẽ không ai đọ được pha chuyền về tự ly 40m của Frank Sinclair khiến Leicester City thủng lưới trước Middlesbrough trong trận đấu mùa 2001/02.

1 mùa giải sau thủ môn Peter Enckelman có một trong những pha đốt đền kỳ khôi nhất của một thủ môn. Olof Melberg ném biên về và việc của Enckelman là khống chế bóng, nhưng lại để bóng đi tiếp về phía khung thành bỏ trống. Tệ hại ở chỗ đây là bàn thua trong một trận derby Midlands, và Birmingham đã thắng Aston Villa trong lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở Premier League.

CLB Sunderland đã 2 lần trong lịch sử là nạn nhân của những trận đấu họ nhận tới 3 bàn thua, nhưng so với trận thua 0-8 năm 2014 trước Southampton, những gì xảy ra vào tháng 2/2003 là khá khó tin. Sunderland không chỉ 1, không chỉ 2 mà những 3 lần thủng lưới và tất cả đều diễn ra trong chỉ 7 phút trước Charlton.

Phil Jones của MU “nổi tiếng” bởi những pha bóng gây tức cười và không ngạc nhiên khi anh này cũng góp mặt trong nhóm các cầu thủ đá phản, một cú đánh đầu về ngược đà của thủ môn Anders Lindegaard trong trận thua 0-3 trước Newcastle mùa 2011/12. Nhưng ngay cả trung vệ hàng đầu như Rio Ferdinand cũng không thoát, với một cú chuyền về khiến Edwin Van der Sar bó tay trước Portsmouth mùa 2006/07.