Tình huống dẫn đến chấn thương của Maguire (Bản quyền K+):

MU sẽ đối đầu Villarreal trong trận chung kết Europa League vào ngày 27/5 tới đây. Mối quan tâm lớn nhất của “Quỷ đỏ” chính Maguire sau khi tuyển thủ Anh bị chấn thương dây chằng mắt cá trong chiến thắng 3-1 trước Aston Villa hồi đầu tháng này.

Maguire không còn chống nạng

Bản hợp đồng trị giá 80 triệu bảng đã bỏ lỡ 3 trận đấu gần đây nhất của MU. Maguire đã có mặt trên khán đài trong trận MU hòa 1-1 trước Fulham ở vòng 37 vừa qua nhưng phải chống nạng để di chuyển. Những bước đi khó khăn của trung vệ đội trưởng để khiến các CĐV của "Quỷ đỏ" không khỏi lo lắng.

Tuy nhiên, một tin vui dành cho người hâm mộ MU về tình hình của Maguire. Hôm qua (ngày 20/5), tuyển thủ Anh đã xuất hiện trong buổi ra mắt bộ phim tài liệu có tên "Sir Alex Ferguson: Never Give In" tại Old Trafford. Điều đặc biệt là cầu thủ 28 tuổi thoải mái bước xuống thảm đỏ mà không cần chống nạng như trước đó.

Chia sẻ trên trang chủ MU vào thứ Ba vừa qua, Maguire đã thừa nhận rằng anh cảm thấy thất vọng vì gặp phải chấn thương. Tuy nhiên, tuyển thủ Anh vẫn khẳng định sẽ kịp bình phục để góp mặt trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải này.

Cầu thủ 28 tuổi nói: “Về cơ bản, cậu ấy (El Ghazi của Aston Villa) chỉ ngã vào người tôi và dồn toàn bộ sức nặng lên tôi và cuối cùng tôi đã bị trẹo mắt cá chân. Đó không phải là một chấn thương cơ, vì vậy nó là một chút đáng tiếc và rất bực bội.

Tôi đã rất thất vọng vào đêm và ngày hôm sau, nhưng tôi đã chấp nhận điều đó. Tôi phải lạc quan. Tôi phải nhìn về phía trước và đảm bảo khi nào tôi sẵn sàng trở lại. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, khao khát bước tiếp. Đó là trận đấu mà tôi muốn góp mặt, tôi chắc chắn rằng tất cả mọi người đều mơ về việc giành chiến thắng trong trận chung kết hoặc ghi bàn mang về chiến thắng”.

Kể từ khi gia nhập MU từ Leicester City vào mùa hè năm 2019, Maguire đã trở thành một trong những cầu thủ quan trọng bậc nhất dưới thời HLV Solskjaer. Cho đến trước khi dính chấn thương và phải rời sân ở trận gặp Aston Villa, tuyển thủ Anh đã thi đấu chơi trọn vẹn 71 trận liên tiếp không thiếu một phút nào thuộc Ngoại hạng Anh.

Không chỉ tránh được các án treo giò, cầu thủ 28 tuổi này còn thể hiện nền tảng thể lực sung mãn đáng kinh ngạc trong bối cảnh lịch thi đấu diễn ra dày đặc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.