Barcelona thua Celta Vigo ở vòng 37 La Liga, hết cửa vô địch La Liga

Hy vọng đua vô địch La Liga 2020/21 của Barcelona đã tan thành  mây khói sau trận thua Celta Vigo 1-2 ở vòng 37. Hiện tại, "Gã khổng lồ xứ Catalunya" kém đội đầu bảng Atletico Madrid tới 7 điểm và đội nhì bảng Real Madrid 5 điểm, đồng nghĩa chắc chắn nằm ngoài top 2 La Liga lần đầu tiên sau 13 năm.

Barca chỉ giữ Koeman nếu... không tìm được ứng viên phù hợp thay thế

Chính vì vậy, tương lai của HLV Ronald Koeman ở sân Nou Camp cũng ngày càng mờ mịt. Trải qua gần 1 mùa giải dẫn dắt Barca, dấu ấn mà chiến lược gia người Hà Lan để lại không nhiều. Ông không thể giúp những "bom xịt" như Griezmann, Dembele hồi sinh, còn đội bóng vẫn phụ thuộc vào phong độ của Lionel Messi. Ngay cả danh hiệu Copa Del Rey (Cúp Nhà vua) cũng không đủ xoa dịu dư luận.

Theo nguồn tin từ RAC 1, khả năng ban lãnh đạo Barca sa thải Koeman lên tới 99% do quá thất vọng với thành tích của đội. Trang báo này cũng tiết lộ, Koeman còn 1% hy vọng tại vị với điều kiện ban lãnh đạo... không tìm được người thích hợp thay thế ông.

Trên thực tế, viễn cảnh này hoàn toàn có thể xảy ra bởi những sự lựa chọn ưa thích của Barca đều có công việc ổn định. Có thể kể đến Pep Guardiola đang hạnh phúc ở Man City, còn Xavi Hernandez vừa gia hạn hợp đồng với CLB Al Sadd (Qatar) tới tháng 6/2023.

Hôm 17/5, Xavi bất ngờ đáp chuyến bay về Barcelona cùng gia đình. Tuy nhiên trả lời truyền thông ngay tại sân bay, huyền thoại 41 tuổi phủ nhận tin đồn trở lại dẫn dắt đội bóng cũ: "Tôi chẳng biết gì cả, tôi chỉ đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình mà thôi". 

Mặt khác, do tình hình tài chính bết bát giữa đại dịch Covid-19, Barca phải ưu tiên cho nhiệm vụ giữ chân Lionel Messi và khó có thể chi đậm để mời về những chiến lược gia đẳng cấp.

Hôm 13/5, cây viết Veronica Brunati tiết lộ đội chủ sân Nou Camp đang xem HLV Jordi Cruyff, con trai huyền thoại Johan Cruyff là ứng viên khả dĩ nhất. Chiến lược gia 57 tuổi không gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp cầu thủ lẫn HLV như người cha vĩ đại, thậm chí hIện đang lưu lạc ở Trung Quốc dẫn dắt Shenzhen FC.