Video Chelsea bị Arsenal đả bại ngay trên sân nhà (nguồn K+)

Giống trường hợp của MU thay tới 10 cầu thủ để tiếp đón Leicester, Chelsea cũng có 7 sự thay đổi trong trận gặp Arsenal, hòng “ém quân” chuẩn bị cho trận chung kết FA Cup vào cuối tuần này dù thời gian không quá gấp gáp như “Quỷ đỏ”. Quá nhiều sự xáo trộn trong đội hình khiến Chelsea chật vật trong việc tìm bàn thắng và để đối thủ tận dụng một sai lầm sơ đẳng, để rồi đón nhận thất bại ngay trên sân nhà.

Tuchel hy vọng đội nhà có thể rút ra được bài học

“Tôi hơi giận một chút bởi chúng tôi có quá nhiều sự thay đổi, đấy là lỗi của tôi”, Tuchel nói ở cuộc họp báo sau trận. “Tôi không thực sự hài lòng với đội hình ra sân ngày hôm nay. Hoàn toàn là lỗi của chúng tôi, không phải bất kỳ ai khác. Chúng tôi đã làm tất cả chỉ để đón nhận thất bại. Chúng tôi quên mất cách ghi bàn ở đầu bên kia sân và rồi về cơ bản là đã đá phản lưới”.

Tuy vậy, Tuchel cũng cảm thấy đội bóng của ông thiếu đi sự quyết liệt và thái độ cần thiết, thừa nhận ông cảm nhận được một điều gì đó trong buổi tập vào ngày thứ Ba. Dù từ chối nói sâu về chuyện này, Tuchel hy vọng thất bại này sẽ là “đòn cảnh tỉnh” cho Chelsea trước trận chung kết FA Cup với Leicester. “Chắc là hôm nay chúng tôi xứng đáng thua, chúng tôi sẽ rút ra điều gì đó”, Tuchel nói.

Chelsea đã có phần thiếu may mắn ở trận này khi nỗ lực ghi bàn của Christian Pulisic bị VAR chối từ, trong khi trung vệ Rob Holding của Arsenal thoát án phạt sau một tình huống dùng tay ngăn chặn cú sút của Mason Mount ngay trên vạch vôi. Sau đó, lần lượt Kurt Zouma và Olivier Giroud còn bị xà ngang từ chối bàn thắng.

“Tôi không biết Arsenal sẽ ghi bàn như thế nào nếu tự chúng tôi không trao cho họ cơ hội như vậy”, Tuchel nhắm vào đối thủ. “Nói bây giờ thì dễ, rằng đây hoàn toàn là một chiến thắng may mắn cho Arsenal và chẳng ai tranh cãi về điều đó cả, bởi họ không xứng đáng. Nhưng tôi không muốn nói thêm bởi chính chúng tôi cũng thiếu đi sự tập trung và năng lượng cần thiết”.

Khi được hỏi liệu sai lầm của Jorginho có là bước ngoặt của trận đấu, Tuchle lảng tránh: “Tất nhiên rồi, và chắc là chúng tôi nên được hưởng một quả phạt đền vì tình huống dùng tay cứu bóng ngay trên vạch vôi chứ. Nó thậm chí còn không được xem lại, thế rồi chúng tôi nhận một bàn thua kiểu này và không thể ghi bàn từ những pha bóng rõ ràng”.