Diễn biến trận đấu Southampton - Crystal Palace (Bản quyền K+)

Southampton và Crystal Palace đều không còn mục tiêu thi đấu do đã trụ hạng còn vị trí nửa trên BXH quá xa. Tuy nhiên hai đội vẫn vào trận với tâm lý thi đấu nghiêm túc và các cầu thủ không muốn thể hiện một bộ mặt lười nhác trong năm có Euro.

Benteke mở tỷ số sớm cho Palace ngay phút thứ 2

Ngay phút thứ 2 Benteke đã mở tỷ số cho Palace sau khi đón một cú đánh đầu của Scott Dann trong một tình huống đá phạt trước khi sút tung lưới bất chấp bị nhiều cầu thủ chủ nhà vây quanh. Tuy nhiên đến phút 19 Southampton đã gỡ hòa, Ings đón đường chuyền từ cánh trái của Redmond với pha khống chế rất tốt để vượt qua Kouyate rồi sút chìm.

Southampton tiếp tục tấn công và thủ môn Guaita ở phút 26 & 27 liên tiếp phải cứu thua trước 2 cú dứt điểm ở cùng một vị trí của Redmond. Đến phút 40, Palace lại có một cơ hội rỏ ràng để vượt lên sau pha phạm lỗi của Redmond với Zaha trong vòng cấm Southampton, nhưng Forster đổ người đúng hướng để cản phá cú sút 11m của Milivojevic.

Ings hoàn tất cú đúp để mang về thắng lợi 3-1 cho Southampton

Sang hiệp 2 bộ đôi tiền đạo Ings - Adams của Southampton thực sự bùng nổ. Phút 48 Ward-Prowse đá phạt góc đưa bóng về phía mé ngoài vòng cấm cho Amstrong, người chuyền về phía cột xa cho Adams băng vào đệm cận thành bất chấp góc sút rất hẹp. Và đến phút 75, Adams đón bóng ở trung lộ trước khi chọc khe cho Ings, người kịp chạm bóng trước để dứt điểm trước khi Guaita kịp lao ra.

Chiến thắng 3-1 giúp Southampton có trận thắng đầu tiên sau 5 vòng và leo từ thứ 17 lên 14, chỉ đứng sau Palace 1 bậc.

Tỷ số trận đấu: Southampton 3-1 Crystal Palace (hiệp 1: 1-1)

Ghi bàn:

- Southampton: Ings 19' 75', Adams 48'

- Crystal Palace: Benteke 2'

Đội hình xuất phát:

Southampton: Fraser Forster; Jack Stephens, Jannik Vestergaard, Jan Bednarek, Kyle Walker-Peters; Nathan Redmond, Stuart Armstrong, James Ward-Prowse, Takumi Minamino; Danny Ings, Che Adams.

Crystal Palace: Vicente Guaita; Tyrick Mitchell, Scott Dann, Cheikhou Kouyate, Joel Ward; Eberechi Eze, Luka Milivojevic, Jairo Riedewald; Wilfried Zaha, Christian Benteke, Jordan Ayew.