Video trận đấu kỳ lạ giữa The Strongest và Royal Pari FC ở giải đấu tại Bolivia:

Hôm 8/5 vừa qua, tại giải Vô địch quốc gia Bolivia đã diễn ra một đấu bóng đá chuyên nghiệp vô cùng kỳ lạ giữa 2 CLB The Strongest và Royal Pari FC. Theo trang Sport Bible, do dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã khiến cho Royal Pari FC không thể có đầy đủ quân số khi làm khách ở màn so tài này.

Họ đã gửi đơn đến Liên đoàn bóng đá Bolivia xin hoãn trận đấu với The Strongest nhưng đã không được chấp thuận. Hệ quả là Royal Pari FC phải ra sân thi đấu chỉ với 7 cầu thủ (phần lớn là các cầu thủ trẻ) thay vì 11 như đội hình xuất phát đầy đủ của một đội bóng chuyên nghiệp.

Royal Pari FC (áo đỏ) trải qua trận đấu kỳ lạ bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới với The Strongest ở giải VĐQG Colombia

Với việc thua thiệt đến 4 người so với The Strongest, các vị khách Royal Pari FC đã dễ dàng để thủng lưới đến 3 bàn sau chỉ 8 phút thi đấu. Những người lập công cho đội chủ sân Hernando Siles (thủ đô La Paz, Bolivia) lần lượt là Jair Reinoso, Jeyson Chura và Willie Barbosa.

Ngay sau đó, cầu thủ Kevin Rosas của Royal Pari FC dính chấn thương và phải tập tễnh rời sân. Lúc này, đội khách chỉ còn 6 cầu thủ trên sân và không đủ quân số tối thiểu để tiếp tục thi đấu theo luật của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Chính vì vậy, trọng tài chính Raúl Orosco đã buộc phải thổi còi sớm kết thúc màn so tài siêu chênh lệch này khi nó mới diễn ra được vỏn vẹn… 8 phút.

Royal Pari FC làm khách của The Strongest trên sân Hernando Siles khi chỉ có 7 cầu thủ đá chính và không có cầu thủ dự bị do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

The Strongest dễ dàng dẫn trước 3-0 sau chỉ 8 phút khi đá hơn Royal Pari FC đến 4 người từ lúc khai cuộc

Tháng trước, một tình cảnh bi hài tương tự đã diễn ra ở giải Vô địch quốc gia Colombia. Đại dịch Covid-19 và “cơn bão chấn thương” càn quét đã khiến cho câu lạc bộ top đầu giải này là Rionegro Aguilas thiếu vắng tổng cộng đến 22 cầu thủ đội 1.

Ở trận đấu trước đó với Boyaca Chico, Rionegro Aguilas cũng phải chơi với chỉ 7 người khi họ xuất phát với đội hình 3-2-1 và thậm chí, một thủ môn dự bị đã phải vào sân đá chính để chơi thay một hậu vệ.

Rionegro Aguilas khi đó đã xuất sắc cầm hòa đối thủ 0-0 đến tận phút 57 trước khi để thua 0-3 trước 11 cầu thủ đối phương.