Video võ sĩ 365 triệu đô đánh bại tay đấm "Độc cô cầu bại":

Giữa đại dịch Covid-19, trận đấu tranh đai hạng siêu trung Boxing giữa Saul 'Canelo' Alvarez (Mexico) đấu Billy Joe Saunders (Anh) vẫn thu hút tới 73.000 khán giả tới theo dõi tại sân vận động AT&T tại Mỹ hôm 9/5. 

Canelo (trái) cho thấy anh xứng đáng là "Vua" hạng siêu trung

Sở dĩ khán giả bất chấp dịch bệnh tới tận nơi theo dõi là vì sức hút của hai võ sĩ là quá lớn. Tay đấm Mexico, Canelo Alvarez là nhân vật nổi tiếng với bản hợp đồng có giá trị 365 triệu USD với hãng truyền thông DASN.

Không những thế Canelo đang là "ông vua" hạng siêu trung (73-76 kg) với 3 chiếc đai vô địch thế giới (WBA, WBC và The Ring. Đối thủ của Canelo là Billy đang là chủ nhân của chiếc đai WBO siêu trung. 

Trận thống nhất đai siêu trung vì thế thu hút hàng vạn khán giả tới theo dõi trực tiếp và hàng triệu người xem trực tiếp qua truyền hình. Không làm người hâm mộ phải thất vọng, hai tay đấm đã cống hiến cho người mộ điệu Boxing một màn so găng rực lửa.

"Độc cô cầu bại" Billy, người đã trải qua 30 trận toàn thắng, gặp một đối thủ có đẳng cấp thực sự và anh đã phải chịu lép vế trong 7 hiệp đầu tiên. Khác biệt tới ở hiệp 8, Saunders thực hiện pha né thấp nhưng dính trọn cú móc của Canelo. Mắt bị thương nặng, võ sĩ Anh dính thêm nhiều cú đấm từ đối thủ Mexico. 

Kết thúc hiệp đấu thứ 8, phía võ sĩ người Anh xác nhận Billy không thể tiếp tục thi đấu, điều này đồng nghĩa với việc võ sĩ Mexico giành thắng lợi bằng knock-out kỹ thuật sau 8 hiệp.

Thắng trận thứ 56 trong sự nghiệp, võ sĩ có bản hợp đồng đắt giá nhất hành tinh thống trị thêm chiếc đai hạng siêu trung WBO. Đây là sự khẳng định tuyệt đối rằng Canelo là tay đấm mạnh nhất thế giới ở hạng siêu trung lúc này. 

Tuy nhiên, Canelo Alvarez đã tuyên bố phũ sau khi thắng: "Tôi biết thực sự mình đã đấm vỡ gò má của anh ta (Billy). Tôi đã thắng từng hiệp. Tôi có một huấn luyện viên giỏi nhất, đó là người huấn luyện giỏi nhất tôi từng được làm việc". 

“Hốc mắt của anh ấy bị lõm khá sâu, anh ấy không thể nhìn. Tôi không hài lòng với kết quả này, bởi Billy đang có phong độ rất tốt”,  huấn luyện viên Mark Tibbs của Saunders vẫn chưa chấp nhận thực tế, dù cậu học trò của ông đã bại trận.