Video MU hủy diệt Southampton 9-0 (Nguồn: K+):

MU và Man City đều ca khúc khải hoàn tại vòng 22 Ngoại hạng Anh. “Quỷ đỏ” hủy diệt Southampton bằng tỷ số 9-0, trong khi hàng xóm của họ cũng nhẹ nhàng đánh bại Burnley 2-0. Ngược lại, ĐKVĐ Liverpool lại bất ngờ gục ngã 0-1 trước Brighton ngay trên sân nhà.

Man City và MU hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc đua "song mã"

Man City đang thể hiện màn trình diễn không thể ngăn cản trong thời gian vừa qua. Chiến thắng trước Burnley là chiến thắng thứ 13 liên tiếp của nửa xanh thành Manchester trên mọi đấu trường.

Màn trình diễn vượt trội đã cho thấy họ đã tiến bộ như thế nào sau khởi đầu mùa giải khá chật vật. Do đó, không ngạc nhiên khi Man City được nhà cái đánh gia cao nhất về khả năng vô địch Ngoại hạng Anh mùa này với tỷ lệ 6/1 (đặt 1 ăn 6).

Vào cuối tuần này (23h30, 7/2), đoàn quân của HLV Pep Guardiola sẽ hành quân đến làm khách của Liverpool trong trận đấu tâm điểm vòng đấu 23. Man City chỉ thắng 1 lần tại Anfield trong 40 năm qua, và họ biết rằng đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để cải thiện thành tích đó.

Nếu thắng, Man City sẽ loại bỏ được một vật cản lớn trên con đường dẫn đến chức vô địch. Nhưng nếu thua, đoàn quân của HLV Pep Guardiola có nguy cơ bị MU bắt kịp trên bảng xếp hạng. Ở vòng đấu 23, “Quỷ đỏ” sẽ tiếp đón Everton trên sân nhà Old Trafford.

MU được nhà cái đánh giá có khả năng vô địch cao thứ hai với tỷ lệ 8/1 (đặt 1 ăn 8). Sau hai vòng đấu liên tiếp không thắng, “Quỷ đỏ” đã trở lại bằng màn hủy diệt 9 bàn không gỡ vào lưới Southampton. Đó như một lời tuyên bố rõ ràng nhất mà đoàn quân của HLV Solskjaer muốn gửi đến các đối thủ trong cuộc đua vô địch.

Trong khi đó, ĐKVĐ Liverpool có tỷ lệ 10/1 (đặt 1 ăn 10) về khả năng bảo vệ thành công chức vô địch. Thất bại 0-1 trước Brighton đã khiến “The Kop” tụt xuống vị trí thứ 4, kém đội dẫn đầu Man City tới 7 điểm và đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Sau trận thua sốc đó, hậu vệ trái Andy Robertson đã phải thừa nhận: “Vào thời điểm này, chúng tôi không còn nằm trong cuộc đua vô địch. Chúng tôi kém họ (Man City) 7 điểm và họ vẫn còn 1 trận đấu trong tay.

Tôi chắc chắn là như vậy nếu họ nới rộng khoảng cách lên 10 điểm. Chúng tôi cần đưa Liverpool trở lại vị thế mà mọi người từng thấy. Chúng tôi vẫn là một tập thể tốt. Chúng tôi không muốn biến thành một đội bóng tồi tệ trong một sớm một chiều.”

Tiếp sau Liverpool lần lượt là Leicester (50/1), Tottenham (100/1), Chelsea (100/1). “The Blues” vừa thay tướng sau một loạt các kết quả thất vọng. Trong khi đó, Leicester và Tottenham vẫn chưa tìm được sự ổn định. Có lẽ mục tiêu thực tế nhất 3 đội bóng này là cạnh tranh 1 suất lọt vào top 4, đủ điều kiện tham dự Champions League mùa tới.