Nguyễn Phương Chi: “Vẽ để cống hiến và thỏa niềm đam mê”

Không chỉ được biết đến thành công với vai trò là một nhà kinh doanh trang sức, hay vận động viên môn dù lượn giỏi. Phương Chi còn là một nghệ sĩ hội họa được giới chuyên môn đánh giá cao.

Lần đầu tiên gặp Phương Chi, tôi vô cùng ấn tượng bởi phong cách “lạ” không lẫn với bất cứ ai của Phương Chi. Ở Phương Chi luôn tỏa ra một nguồn năng lượng dồi dào, mới mẻ và linh hoạt như tính cách của Chi.

Nguyễn Phương Chi: “Vẽ để cống hiến và thỏa niềm đam mê” - 1

Vốn có niềm đam mê với hội họa, vì vậy, ngoài thời gian làm việc tại xưởng trang sức Datelier Jewellery, Phương Chi còn dành thời gian đến những làng bản, quê hương để cảm nhận và có thêm cảm hứng để cho ra đời những bức vẽ chất chứa đầy cảm xúc.

Với những tác phẩm có chủ đề về phong cảnh quê hương, làng bản và người phụ nữ, những trải nghiệm của bản thân Phương Chi trong cuộc sống rất đỗi bình dị nhưng lại được làm bằng cả tâm huyết, kỹ thuật đa dạng với việc sử dụng chất liệu Acrylic trên vải toan một cách khéo léo, nữ họa sỹ Phương Chi đã thổi hồn vào những tác phẩm của mình, không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao, mà còn đem đến cho người xem những cảm nhận rõ nét nhất về nghệ thuật tranh sơn dầu.

Nguyễn Phương Chi: “Vẽ để cống hiến và thỏa niềm đam mê” - 2

Theo chân Phương Chi để xem qua những tác phẩm được trưng bày ở nhà riêng, tôi nhận thấy cảm xúc của Chi không lặp lại trong từng tác phẩm. Tranh của Phương Chi bước ra từ cuộc sống, được thể hiện bằng nhiều đề tài, thể loại chân dung, tĩnh vật, phong cảnh… với các chật liệu sơn dầu, acrylic, thuốc nước (màu nước) khác nhau… Và dường như cô nàng luôn làm chủ được ngôn ngữ, chất liệu, kỹ thuật, thể hiện từng tác phẩm của mình rất cụ thể, sinh động.

Nguyễn Phương Chi: “Vẽ để cống hiến và thỏa niềm đam mê” - 3

Những gam màu nóng lạnh, trầm - ấm được pha trộn, làm cho các bức tranh sinh động và có chiều sâu nội tâm. Rất dễ cảm nhận vẻ đẹp bình yên trong những bức tranh của Phương Chi. Từ những bức tranh tả thực với phong cảnh làng quê, tĩnh vật, phong cảnh thiên nhiên hoa lá, những sắc màu hoa mai, hoa đào, thuyền biển cùng dáng người phụ nữ Việt Nam đến các tác phẩm trừu tượng…. Tất cả toát lên vẻ đẹp hướng thiện, màu sắc chuẩn cùng bố cục “phá cách”.

Nguyễn Phương Chi: “Vẽ để cống hiến và thỏa niềm đam mê” - 4

“Tôi vẽ tranh bằng ký ức và tình yêu quê hương tha thiết. Ở đó có những trải nghiệm về cuộc sống nơi tôi từng đặt chân đến. Nhưng hơn hết là sự nhạy cảm của tâm hồn trước vẻ đẹp của cuộc đời mà tôi muốn lưu giữ bằng tranh” – Phương Chi Tâm sự.

Nguyễn Phương Chi: “Vẽ để cống hiến và thỏa niềm đam mê” - 5

Điều khiến mọi người thán phục Phương Chi chính là ở tài năng. Cô nàng thường xuyên chia sẻ những tác phẩm hội họa của mình trên mạng xã hội và nhận được lời khen từ người hâm mộ, bạn bè.

Mỗi khi rảnh rỗi là Phương Chi lại sáng tác. Qua bàn tay tài hoa của cô nàng đã cho ra đời nhiều bức tranh sinh động. Hình ảnh bông hoa dại mọc trong rừng, màn đêm đầy sao, tranh tĩnh vật, vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng…tuy không mới mẻ, nhưng qua bút pháp, đường nét, màu sắc mà Phương Chi thể hiện đã làm lay động người thưởng thức, và chọn để triển lãm tại các phòng tranh.

Hiện tại, công việc chính của Phương Chi vẫn là một doanh nhân kinh doanh trang sức và vận động viên dù lượn. Bên cạnh đó Phương Chi vẫn nhận vẽ tranh theo yêu cầu. Ngoài ra, Phương Chi cũng tham gia một số hoạt động vẽ tranh từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Đến nay những tác phẩm tranh của Phương Chi lần lượt ra đời và nhận được phản hồi tích cực từ phía mọi người. Phương Chi mong muốn trong tương lai sẽ đưa sản phẩm tranh của mình đến gần hơn với nhiều người hơn nữa.

Mong rằng với niềm đam mê cùng những nỗ lực không mệt mỏi, Phương Chi sẽ mang về nhiều thành tích cao, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành mỹ thuật tỉnh nhà.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Thúy ([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN