Bỏ nghề luật sư, 8X khởi nghiệp làm giàu bằng nghề mua hàng hộ
Mặc dù đang là một luật sư theo đúng như ngành học của mình nhưng Phùng Huy Phương Thi - chàng trai 8X năm đó đã quyết định lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh bằng nghề mua hàng hộ từ số vốn ít ỏi.
Sinh ra và lớn lên tại làng quê nghèo ở tỉnh Quảng Ngãi nhưng Phùng Huy Phương Thi là người rất có chí tiến thủ. Anh luôn nỗ lực cố gắng hết mình để có thể vượt qua được cuộc sống nghèo khó chốn thôn quê. Năm 2007, Thi thi đỗ vào ĐH Kinh tế Luật TP. HCM. Lúc này, trong đầu chàng trai 18 tuổi là mơ ước có thể trở thành một luật sư với tấm bằng danh giá và xin được một công việc ổn định như nhiều sinh viên mới ra trường từng ao ước.
Vì theo đuổi việc học, Phùng Huy Phương Thi từng trải qua giai đoạn rất khó khăn mới có thể học xong đại học. Anh làm nghề gia sư, phục vụ thậm chí phát tờ rơi để kiếm tiền học trang trải đỡ đần cho gia đình.
Sau khi tốt nghiệp ra trường, Thi may mắn được nhận vào làm ở một công ty luật. Những tưởng đây sẽ công việc theo đúng đam mê vì đúng với ngành học của anh thì chỉ 1 năm sau đó, chàng 8X có quyết định bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời mình. Vì không muốn bị gò bó, thích phiêu lưu mạo hiểm, Phùng Huy Phương Thi chuyển hướng sang kinh doanh.
Phùng Huy Phương Thi bỏ nghề luật sư để chuyển hướng sang kinh doanh.
Có thể nói quãng thời gian sau khi nghỉ làm luật của Thi gặp rất nhiều khó khăn. Anh làm khá nhiều nghề từ buôn bán hàng điện tử đến bán hàng thời trang và sau này là vận chuyển hàng hóa nội thành, kinh doanh vật liệu xây dựng...
Chia sẻ về những năm tháng đó, chàng trai 8X tâm sự: “Thời điểm đó, tôi có những thành tựu nhất định, nhưng cũng không ít thất bại lớn. Có lần chuyện làm ăn khiến tôi mất sạch những gì đã dành dụm. Tôi đã phải gượng dậy liên tục sau những thất bại”.
Vài năm trở lại đây, thị trường mua hàng hộ bắt đầu nhen nhóm và phát triển rầm rộ. Đây được coi là mảnh đất kiếm tiền “béo bở” của nhiều người trẻ khi muốn chọn một công việc mới thú vị và có nhiều tiềm năng lại không bị gò bó. Phùng Huy Phương Thi đã quyết định theo đuổi con đường mới này ngay sau khi phát hiện ra sự thú vị của nó.
Phùng Huy Phương Thi đã có những thành công nhất định ở tuổi 30.
Nói cơ duyên đến với nghề mua hàng hộ, Thi kể lại: “Năm 2015 tôi đã tìm mua 1 chiếc đồng hồ từ 1 trang web bên Mỹ, đây là chiếc đồng hồ tôi đã thích từ lâu. Sau quá trình tìm hiểu, tôi mới thấy chiếc đồng hồ này ở Việt Nam có giá bán cao gấp đôi so với giá mua từ bên Mỹ rồi gửi về Việt Nam.
Vì vậy, tôi nhờ người quen ở bên đó mua về. Tuy là người quen nhưng công việc họ bận rộn và sợ bất tiện nên tôi đã nảy ngay ý tưởng và bắt đầu tìm hiểu. Tôi nhận thấy nhu cầu mua hàng, vận chuyển hàng từ Mỹ về Việt Nam từ rất nhiều người vì họ cần mua hàng chính hãng với giá phải chăng. Ở Việt Nam không có nhiều cửa hàng được ủy quyền hoặc đủ uy tín bán hàng chính hãng”.
Từ cơ duyên đó, chàng trai 8X đã quyết định xây dựng Aship, chuyên mua hàng hộ từ Mỹ gửi về Việt Nam. Nhưng chẳng có công việc nào là dễ dàng đặc biệt là một người mới khởi nghiệp như Thi. Trong thời gian mới đầu startup, anh gặp khá nhiều vấn đề phát sinh như thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức. Hơn thế, vì dịch vụ mua hộ hàng Mỹ còn khá mới càng gây khó khăn cho chàng trai vốn xuất thân từ trường luật. Cuối cùng Phùng Thuy Phương Thi đã phải tự mày mò kiến thức, đọc sách và tìm hiểu các tài liệu nâng cao bản thân.
Thành lập công ty mua hàng hộ, Thi từng gặp khó khăn mới có ngày hôm nay.
Nhớ về những ngày tháng đó, anh chia sẻ: “Trong thời đại này, phải luôn vận động, học thêm kiến thức để thích nghi với thời cuộc. Tôi luôn giữ sự tập trung cho công việc, gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng không nản chí”.
Và với sự kiên trì không bỏ cuộc, cuối cùng Phùng Thuy Phương Thi đã được đền đáp xứng đáng. Công ty của anh đã được lên một tầm cao mới. Hiện tại, Aship đã có hơn 5 nghìn khách hàng sỉ lẻ, hơn 2 nghìn đối tác và hàng trăm cộng tác viên trên toàn quốc.
Nguồn: [Link nguồn]