Làm bậy rồi bảo là... nghệ thuật

Làm bậy rồi bảo là... nghệ thuật

Thời gian gần đây, một loạt sự kiện gây xôn xao dư luận, từ bộ ảnh “nude để thiền", một CD gây hoang mang cho giới truyền thông và công chúng và một tấm thiệp mời ở trên là hình những người mẫu bán khoả thân. Cốt lõi của những tranh cãi này vẫn là xoay quanh đề tài muôn thuở: nghệ thuật và sự dung tục tầm thường.
Thằng Mõ của Ngọc Đại “không chấp nhận được”

Thằng Mõ của Ngọc Đại “không chấp nhận được”

Ngày 9/5, đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, Cục đã tiến hành thẩm định nội dung CD Thằng Mõ 1 - Cái nường 8x của nhạc sỹ Ngọc Đại. Theo đó, kết quả đưa ra là nội dung của CD này đúng là thô thiển và “không thể chấp nhận được”.
Tôi không cho phép ai kiểm duyệt tôi

Tôi không cho phép ai kiểm duyệt tôi

"Tôi không cho phép ai hay bất cứ quốc gia nào kiểm duyệt tôi. Đấy là thái độ sống của tôi" - Ngọc Đại nói về việc phát hành CD Thằng Mõ 1
Ngọc Đại lên tiếng về album "nhạy cảm"

Ngọc Đại lên tiếng về album "nhạy cảm"

"Tôi không lo bị phạt, vì tôi hiện chẳng thuộc cơ quan nào. Hơn nữa, tiền bán đĩa, tôi đã tiêu hết rồi. Tiền bán album chỉ đủ tiền tôi bỏ ra sản xuất", nhạc sĩ “Dệt tầm gai” tỏ ra khá bình tĩnh trước những luồng dư luận trái chiều về CD “Thằng Mõ”.

Nhạc

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN