Sau chấn thương nghiêm trọng ở chung kết ASEAN Cup 2024, Xuân Son đã trải qua 10 tháng không thi đấu chính thức. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik vẫn tin tưởng triệu tập anh cho trận gặp Lào tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Sự trở lại của tiền đạo sinh năm 1997 không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là nguồn động lực lớn cho toàn đội. Xuân Son xúc động chia sẻ: “Khi đến khách sạn, tôi nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của đồng đội dành cho mình. HLV Kim Sang-sik chào mừng tôi trở lại, nói rằng đã chờ tôi lâu rồi.”
Quá trình hồi phục của Xuân Son là minh chứng cho ý chí và đam mê mãnh liệt với bóng đá. Anh khẳng định: “Tôi hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Tôi muốn chơi tất cả các trận đấu, không muốn bỏ lỡ phút nào, nhưng mọi thứ sẽ do HLV quyết định.” Dù chưa chắc chắn về thời lượng ra sân, Xuân Son cam kết sẽ cống hiến hết mình, đặt lợi ích tập thể lên trên cá nhân: “Cứ tận hưởng từng khoảnh khắc thôi. Điều quan trọng hơn là giúp toàn đội chiến thắng.”
Việc Xuân Son – cầu thủ nhập tịch đầu tiên không gốc Việt kể từ 2009 – trở lại đội tuyển là dấu ấn đặc biệt, mở ra hy vọng mới cho hàng công Việt Nam trong hành trình chinh phục Asian Cup 2027.