Ngọn lửa âm ỉ bùng phát
Tháng 4/2024, Mohamed Salah từng cảnh báo: "Nếu tôi nói ra, sẽ có lửa". Lời nói ấy, ban đầu chỉ là một dấu hiệu bất mãn sau cuộc tranh cãi với Jurgen Klopp, đã trở thành hiện thực khi anh chủ động tiếp xúc báo chí tại Elland Road. Lần đầu tiên sau hơn 8 năm khoác áo Liverpool, Salah không còn giữ im lặng. Anh thẳng thắn bày tỏ cảm giác bị biến thành "vật tế thần", bị CLB thất hứa kể từ khi ký hợp đồng mới, và cho rằng mình đang gánh chịu mọi chỉ trích cho chuỗi sa sút của đội bóng.
Rạn nứt không thể hàn gắn
Không chỉ dừng lại ở những bất mãn cá nhân, Salah còn chủ động tiết lộ mối quan hệ với HLV Arne Slot đã hoàn toàn đổ vỡ. Anh thậm chí nhắc đến khả năng rời Liverpool ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, đồng thời cho biết đã mời bố mẹ đến Anfield dự trận gặp Brighton – có thể là trận chia tay của anh. Những phát ngôn này không phải bộc phát trong cơn nóng giận, mà là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện sự quyết liệt và thách thức chưa từng có.
Vết thương lòng và sự bất công
Salah có lý do để cảm thấy tổn thương. Sau 53 trận đá chính liên tiếp tại Premier League, anh bất ngờ bị loại khỏi đội hình xuất phát ba trận liền, thậm chí không được vào sân phút nào ở trận hòa Leeds. Trong khi đó, những đồng đội như Konate hay Gakpo dù phong độ kém vẫn được ưu ái. Tuy nhiên, việc Salah công khai chỉ trích CLB vào thời điểm đội bóng đang khủng hoảng lại bị xem là hành động ích kỷ, làm trầm trọng thêm bầu không khí vốn đã căng thẳng.
Phong độ sa sút và thực tế phũ phàng
Dù từng là biểu tượng với 34 bàn và 23 kiến tạo mùa trước, mùa này Salah chỉ có 5 bàn và 3 kiến tạo sau 19 trận. Anh mờ nhạt, thiếu đóng góp phòng ngự, và không còn là mối đe dọa thường trực. Thực tế, Liverpool chơi ổn định hơn khi thiếu vắng anh. Ở tuổi 33, thời gian dường như đã bắt kịp Salah, và ban lãnh đạo CLB có vẻ nghiêng về phía HLV Slot hơn là một ngôi sao đang dần lụi tàn.
Cái kết buồn cho một huyền thoại
Viễn cảnh Salah rời Liverpool trong cay đắng, có thể sang Saudi Pro League, đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nếu đây là hồi kết cho hành trình 250 bàn thắng sau 420 trận, đó sẽ là một cái kết buồn và đầy tiếc nuối cho cả Salah lẫn Liverpool – nơi từng tôn vinh anh như một huyền thoại bất tử.