Biểu hiện thất vọng rõ rệt trên sân
Sau trận thua trước U22 Philippines, các cầu thủ U22 Indonesia không chỉ thất bại về mặt tỷ số mà còn chịu tổn thương lớn về tâm lý. Đội trưởng Ivar Jenner đã không kiềm chế được cảm xúc, ném vỡ chai nước ngay trên sân, thể hiện sự bất lực và tức giận. Dion Markx thì ngồi lặng lẽ, thất thần trong đường hầm, cho thấy sự suy sụp tinh thần của các trụ cột đội bóng.
Mâu thuẫn nội bộ và nguy cơ rạn nứt
Không khí trong đội bóng trở nên nặng nề khi nhiều cầu thủ bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Những lời qua tiếng lại xuất hiện, phản ánh sự thiếu gắn kết và nguy cơ rạn nứt nội bộ. Đây là vấn đề nghiêm trọng, bởi trong bối cảnh cần sự đoàn kết để vượt qua khó khăn, U22 Indonesia lại đang đối mặt với nguy cơ tự đánh mất mình từ bên trong.
Thách thức về tinh thần trước trận quyết định
Để nuôi hy vọng đi tiếp, U22 Indonesia buộc phải thắng đậm U22 Myanmar. Tuy nhiên, với tâm lý bất ổn và nội bộ lục đục, đây sẽ là thử thách không nhỏ. Nếu không nhanh chóng ổn định tinh thần, thầy trò HLV Indra Sjafri có thể sẽ phải trả giá đắt cho những sai lầm của mình.