Vị trí số 9: Bài toán chưa có lời giải
Trong bối cảnh đội tuyển Anh vừa giành chiến thắng trước Serbia, cựu tiền đạo Emile Heskey đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tương lai của vị trí trung phong. Theo Heskey, việc tìm ra một “số 9” thực thụ cho “Tam Sư” ngày càng trở nên khó khăn. Ông chia sẻ: “Chúng tôi từng có một chuỗi tiền đạo rõ ràng, từ Shearer đến tôi và Rooney. Nhưng bây giờ, chúng tôi phải trông chờ vào ai?” Thực tế, chỉ có tám tiền đạo người Anh thi đấu tại Premier League mùa này, và trong số đó, Liam Delap là cầu thủ duy nhất dưới 26 tuổi. Điều này phản ánh sự khan hiếm nghiêm trọng của những trung phong truyền thống không chỉ ở Anh mà còn trên toàn thế giới.
Harry Kane: Chỗ dựa mong manh
Harry Kane vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công, nhưng sự phụ thuộc vào tiền đạo 32 tuổi này đang đặt ra nhiều dấu hỏi. Dù Ollie Watkins từng tỏa sáng tại Euro 2024, chấn thương của anh khiến đội tuyển Anh thiếu đi phương án dự phòng chất lượng. Wayne Rooney cũng đồng tình với Heskey khi nhận định: “Chúng ta đã có cơ hội để Kane nghỉ ngơi và cậu ấy không cần thi đấu thêm cho đến World Cup. Chúng ta đã biết Kane có thể làm gì.” Điều này càng cho thấy chiều sâu đội hình ở vị trí số 9 là vấn đề nan giải.
Bellingham: Làn gió mới giữa cơn khát tiền đạo
Sự trở lại của Jude Bellingham sau bốn tháng vắng mặt đã mang lại nguồn cảm hứng mới cho đội tuyển Anh. Dù không còn chắc suất đá chính ở Real Madrid, Bellingham vẫn nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Anh được xem là nhân tố có thể nâng tầm lối chơi, bù đắp phần nào cho sự thiếu hụt những trung phong thực thụ, đồng thời mở ra hy vọng về một diện mạo mới cho “Tam Sư”.