Diễn biến bất ngờ trên sân Rajamangala
Tại sân vận động Rajamangala, U22 Singapore đã khởi đầu như mơ khi Amir Syafiz ghi bàn mở tỷ số, thắp lên hy vọng về một chiến thắng quan trọng. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung ở hàng thủ đã khiến họ phải trả giá. U22 Timor-Leste tận dụng triệt để các sai lầm, ghi liền ba bàn thắng do Vabio Canavaro, Anizo Correia và Olagar Xavier lập công, tạo nên một trong những cú lội ngược dòng ấn tượng nhất giải đấu.
Phản ứng của huấn luyện viên Firdaus Kassim
Sau trận đấu, huấn luyện viên Firdaus Kassim thể hiện sự thất vọng nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Ông phát biểu: “Chúng tôi thực sự mong các cổ động viên hiểu rằng đây là một quá trình, một phần của hành trình xây dựng lực lượng cho những chiến dịch trong tương lai.” Lời xin lỗi của ông không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn cho thấy sự bảo vệ dành cho các cầu thủ trẻ trước áp lực dư luận.
Thất bại – động lực cho sự đổi thay
Dù thất bại này đẩy U22 Singapore đến bờ vực bị loại, Firdaus Kassim vẫn nhìn nhận đây là cơ hội để học hỏi. Ông nhấn mạnh: “Khi các cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều hơn, kết quả chắc chắn sẽ được cải thiện ở các kỳ đại hội sau.” Trong khi đó, U22 Timor-Leste có thể tự hào về chiến thắng lịch sử, còn Singapore cần biến nỗi đau thành động lực để tái thiết và hướng tới tương lai.