Sự khiêm tốn của một tài năng trẻ
Trước buổi tập thứ ba của đội tuyển Việt Nam tại Phú Thọ, tiền đạo trẻ Phạm Gia Hưng đã có những chia sẻ đáng chú ý về sự cạnh tranh trên hàng công, đặc biệt là khi nói về sự trở lại của đàn anh Xuân Son. Dù đây là lần thứ ba được triệu tập lên tuyển, Gia Hưng vẫn giữ thái độ khiêm tốn, thừa nhận bản thân còn nhiều điều phải học hỏi. Anh không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ với Xuân Son, cho rằng sự xuất hiện của đàn anh là “tin vui lớn cho đội tuyển”.
Ngưỡng mộ đẳng cấp của Xuân Son
Khi được hỏi về người đồng đội vừa trở lại sau chấn thương, Gia Hưng không giấu nổi sự thán phục: “Anh ấy là một cầu thủ ở đẳng cấp khác”. Anh cũng thẳng thắn thừa nhận: “Tôi phải học hỏi anh Xuân Son rất nhiều về cách dứt điểm, cách di chuyển của một tiền đạo thực thụ”. Điều này cho thấy Gia Hưng không chỉ nhìn nhận Xuân Son như một đối thủ cạnh tranh mà còn là hình mẫu để noi theo.
Cuộc cạnh tranh khốc liệt và quyết tâm của Gia Hưng
Sự trở lại của Xuân Son khiến cuộc cạnh tranh vị trí trên hàng công đội tuyển Việt Nam trở nên nóng hơn bao giờ hết, bên cạnh những cái tên như Tiến Linh, Tuấn Hải. Tuy nhiên, Gia Hưng vẫn giữ được sự tự tin và quyết tâm, đồng thời đánh giá cao khả năng hòa nhập nhanh chóng của Xuân Son sau 11 tháng điều trị chấn thương. Anh cũng chia sẻ về không khí tích cực mà HLV Kim Sang Sik đang xây dựng, hướng đến kết quả tốt nhất trong trận gặp Lào sắp tới.