Sở hữu cả "cây sào" 1m95, nỗi sợ bóng bổng của U22 Việt Nam đã chấm dứt!

West Ham & Everton tranh giành Zirkzee: "Hàng thải" Man Utd sắp đổi đời?

Rò rỉ chiến lược chuyển nhượng: MU quyết chi đậm vì sao Wolves, Casemiro sắp có người kế nhiệm?

Thanh Hải

Sự cố Thái Lan nhầm quốc kỳ của Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á: Còn đâu sự tôn trọng với nhau?

Sự nhầm lẫn nghiêm trọng trong lễ bốc thăm
Ngày 28-10 tại Thái Lan, lễ bốc thăm giải futsal U19 vô địch Đông Nam Á 2025 đã diễn ra với sự tham dự của nhiều lãnh đạo bóng đá khu vực. Tuy nhiên, một sự cố hy hữu nhưng không thể chấp nhận đã xảy ra khi ban tổ chức sử dụng nhầm quốc kỳ Trung Quốc thay cho quốc kỳ Việt Nam. Sự kiện này được livestream trên fanpage của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), khiến cộng đồng người hâm mộ Việt Nam phẫn nộ vì đây là lỗi nghi thức nghiêm trọng, thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với một quốc gia thành viên ASEAN.

Phản ứng từ người hâm mộ và liên đoàn bóng đá Việt Nam
Sự nhầm lẫn này đã dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trên các diễn đàn và trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam nên cân nhắc việc tham dự giải đấu để thể hiện thái độ trước sự thiếu chuyên nghiệp của ban tổ chức. Về phía VFF, lãnh đạo liên đoàn đang chuẩn bị gửi công văn chính thức đến Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và FAT để yêu cầu làm rõ và có lời xin lỗi thích đáng.

Bối cảnh giải đấu và những hệ lụy
Giải futsal U19 Đông Nam Á 2025 quy tụ 7 đội, chia thành hai bảng, với Thái Lan và Indonesia là hạt giống. Cùng thời điểm, giải futsal U16 cũng được tổ chức tại Thái Lan. Sự cố này không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của ban tổ chức mà còn đặt ra yêu cầu về sự cẩn trọng, tôn trọng nghi thức quốc tế trong các sự kiện thể thao khu vực.

2
12,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
manh nguyen
Thái lan là 1 quốc gia ngay tương đối phát triển về thể thao và kinh tế nhưng Sao lại để xẩy ra một sự cố phi hữu đến như vậy? không chuyên nghiệp và làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp của hai quốc gia...
Thích
Phản hồi
0
thụ trịnh văn
Theo tôi thì về nước và kiện liên đoàn....1 quốc gia độc lập mà nhầm quốc kì...ko có chữ nhậm ở đây....sang MÃ LAI ở đi con dog THAILAN
Thích
Phản hồi
2
thụ trịnh văn
Con dog
Thích
Phản hồi
1
thụ trịnh văn
Cả 1 quốc gia ko bằng con tao lớp 4
Thích
Phản hồi
2
Đinh Anh Tú
Chúng ta có kém thế đâu mà phải rút lui bạn ơi!? Mình nghĩ VFF yêu cầu THA giải trình nguyên nhân sự cố. Nếu ta chấp nhận được thì cũng nên chấp nhận lời xin lỗi, nhưng vẫn phải yêu cầu AFF có hình thức xử lý kiểu như án phạt đối với phía THA. Còn nếu ta không chấp nhận được nguyên nhân sự cố thì tuỳ động cơ cụ thể mà phản ứng tiếp thôi.
Thích
Phản hồi
1
Quyet Tran
Toàn người có ăn có học tổ chức sự kiện tầm cỡ cả khu vực mà nhầm được không phân biệt được quốc kỳ nữa thì dẹp luôn đám ô hợp đó đi.
Thích
Phản hồi
3
Hiếu Anh
Bó tay ko còn gì để nói
Thích
Phản hồi
1
Ủn Vlock
Nếu ko có sự tl thỏa đáng. M nghĩ VFF nên chủ động rút lui khỏi giải.
Thích
Phản hồi
3
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Nguyễn Thông

Vụ gian lận giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch đã khiến truyền thông Malaysia phản ứng gay gắt. Tờ New Straits Times gọi đây là "pha phản lưới nhà nghiêm trọng nhất", nhấn mạnh sự lừa dối là điều không thể chấp nhận trong bóng đá. Nhiều bài báo phân tích sâu sắc về hậu quả nặng nề mà bóng đá nước này phải đối mặt.

Người hâm mộ Malaysia được cho là có thể tha thứ cho thất bại, nhưng không thể chấp nhận cảm giác bị lừa dối. Quan điểm này nhận được sự đồng tình từ nhiều cựu cầu thủ, trong đó có Safee Sali, người từng vô địch AFF Cup 2010. Ông cho rằng việc kháng cáo là vô ích và nên rút ra bài học từ sai lầm.

Trước sức ép từ dư luận, FAM vẫn quyết tâm theo đuổi vụ kiện lên CAS. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây là hành động không thực tế, chỉ khiến bóng đá Malaysia thêm rối ren và đối mặt với nguy cơ bị cấm thi đấu quốc tế trong tương lai.

Xem thêm
0
1,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Thư

Ngày 7-11, liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) công bố danh sách 27 cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Đáng chú ý, đội tuyển Malaysia tiếp tục gọi nhiều cầu thủ nhập tịch, gồm cả cầu thủ con lai và gốc châu Mỹ, châu Phi. Điều này cho thấy Malaysia vẫn dựa vào nguồn lực ngoại để tăng sức mạnh đội hình.

Trong số này, có 4 cầu thủ không mang dòng máu Malaysia nhưng được nhập tịch nhờ cư trú trên 5 năm, gồm Sergio Agüero (Argentina), Paulo Josué và Endrick (Brazil), Jordan Mintah (Ghana). Ngoài ra, còn nhiều cầu thủ con lai quen mặt như Declan Lambert, Matthew Thomas, La'Vere Corbin-Ong, Junior Eldstal, Quentin Cheng, Dominic Tan, Dion Cools, Nooa Laine...

Trừ Jordan Mintah mới lên tuyển từ tháng 10, các cầu thủ nhập tịch còn lại đều đã gắn bó lâu dài với đội tuyển Malaysia. Việc triệu tập nhiều cầu thủ gốc ngoại cho thấy Malaysia quyết tâm giành kết quả tốt trước Nepal, dù đối thủ đang xếp cuối bảng F.

Xem thêm
0
758 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật