Ở tuổi 23, Senne Lammens đã phải đối mặt với áp lực khổng lồ khi được chọn bắt chính cho Man Utd chỉ sau một mùa giải chuyên nghiệp. Tuy nhiên, thủ môn người Bỉ không hề nao núng. Anh chia sẻ: "Ai cũng nói đến Man Utd và khoác áo đội bóng này nghĩa là đối mặt với rất nhiều áp lực. Nhưng tôi đón nhận thử thách đó. Tôi thực sự không có gì phải sợ hãi cả". Sự tự tin này đã giúp Lammens nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ, đặc biệt sau trận ra mắt giữ sạch lưới trước Sunderland, nơi anh được so sánh với huyền thoại Peter Schmeichel.
Dù vậy, Lammens vẫn giữ sự khiêm tốn: "Tôi chẳng phải Schmeichel cải trang gì đâu. Tôi chỉ là Senne Lammens, đang nỗ lực giúp đội bóng. Tôi còn phải chứng minh nhiều để được nhắc tên cùng ông ấy". Anh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự gắn kết với hàng thủ và khả năng giao tiếp, cho rằng: "Mấu chốt nằm ở khả năng giao tiếp giữa thủ môn và hàng thủ. Tôi tự hào vì bản thân lúc nào cũng điềm tĩnh. Nhưng khi cần, tôi có thể gay gắt hoặc quát các đồng đội".
Lammens khẳng định mục tiêu lớn nhất là giúp Man Utd giành vé dự cúp châu Âu, đồng thời nuôi hy vọng được ghi danh cùng những tượng đài như Schmeichel, Van der Sar và De Gea.