Andy Robertson, hậu vệ trái trụ cột của Liverpool, vừa lên tiếng khẳng định sự hài lòng với tương lai tại Anfield, bất chấp những đồn đoán về khả năng ra đi khi hợp đồng của anh sẽ kết thúc sau mùa giải này. Sự xuất hiện của Milos Kerkez từ Bournemouth từng làm dấy lên tin đồn Robertson sẽ rời đội bóng, thậm chí Atletico Madrid cũng từng bày tỏ sự quan tâm. Tuy nhiên, Robertson đã lựa chọn tiếp tục gắn bó với Liverpool, nơi anh đã xây dựng mối quan hệ sâu sắc và bền chặt.
Chia sẻ với ESPN, Robertson nhấn mạnh: “Mối quan hệ giữa tôi và CLB thật tuyệt vời. Họ đã làm mọi thứ cho tôi và gia đình tôi. Tôi nghĩ mình cũng không tệ với họ khi đến đây từ Hull với giá 8 triệu bảng và những gì đã cống hiến.” Anh cũng khẳng định sự thoải mái với mọi kịch bản: “Nếu đây là năm cuối cùng của tôi, thì cũng được. Còn nếu không, thì cứ để vậy.”
Bất chấp áp lực cạnh tranh, Robertson vẫn giữ vững phong độ, đá chính ba trận gần nhất và để lại dấu ấn trước Aston Villa và Real Madrid. Anh lựa chọn tập trung tận hưởng từng trận đấu, đặt niềm tin vào tương lai và sự công bằng của CLB.