Ban lãnh đạo Manchester United đã quyết định không gia hạn hợp đồng với Jadon Sancho. Điều này đồng nghĩa với việc tương lai của anh tại Old Trafford đã chính thức khép lại. Sancho không còn nằm trong kế hoạch của tân huấn luyện viên Ruben Amorim, dù anh mới chỉ 25 tuổi. Sự kiên nhẫn của "Quỷ đỏ" với cầu thủ người Anh đã cạn kiệt sau nhiều mùa giải thất vọng.
Sancho từng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng khi chuyển đến man united với mức phí 70 triệu bảng. Tuy nhiên, anh không thể hiện được giá trị của mình và liên tục gây thất vọng. Những lần được cho mượn tại Aston Villa và Chelsea cũng không giúp Sancho lấy lại phong độ. Cơ hội để anh tiếp tục thi đấu tại Ngoại hạng Anh gần như không còn.
Hiện tại, Sancho đang lên kế hoạch tìm kiếm bến đỗ mới cho mùa hè tới. Điểm đến khả dĩ nhất là trở lại châu Âu, với Borussia Dortmund – đội bóng cũ của anh đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký. Truyền thông châu Âu từng nhận định Sancho đã "dành phần lớn thời gian ở Old Trafford một mình", ám chỉ sự cô lập và khó khăn của anh.
Để tránh mất trắng Sancho vào mùa hè, man united đang cân nhắc gọi anh trở lại từ hợp đồng cho mượn và bán ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng Một. Động thái này giúp câu lạc bộ giải phóng quỹ lương và có thêm tiền tái đầu tư. Mục tiêu mới của "Quỷ đỏ" là tiền đạo trẻ người Brazil Vitor Roque.