Một Real Madrid hỗn loạn trước giờ Mourinho xuất hiện
Real Madrid vừa trải qua mùa 2025/26 đầy biến động, phải sa thải Xabi Alonso giữa mùa và đôn Alvaro Arbeloa lên làm huấn luyện viên tạm quyền. Arbeloa đã xác nhận trận gặp Athletic Bilbao cuối tuần sẽ là lần cuối ông dẫn dắt đội một, trong bối cảnh nhiều nguồn tin khẳng định Jose Mourinho chuẩn bị ngồi ghế nóng tại Bernabeu. Khi chia tay, Arbeloa nhấn mạnh sự biết ơn với cầu thủ, ban lãnh đạo và khẳng định Real Madrid luôn là “ngôi nhà” của mình sau 20 năm gắn bó.
Mbappe giữa tâm bão chỉ trích và ghế dự bị
Trong bối cảnh đội bóng trắng trải qua mùa thứ hai liên tiếp trắng tay, Kylian Mbappe trở thành tâm điểm bức xúc của người hâm mộ. Anh bị la ó khi vào sân từ ghế dự bị trong trận thắng Real Oviedo 2-0. Hơn 30 triệu người đã ký vào một bản kiến nghị yêu cầu Real Madrid bán Mbappe, sau khi anh chọn sang Sardinia nghỉ ngơi trong thời gian hồi phục chấn thương gân kheo.
Sau trận gặp Oviedo, Mbappe khẳng định mình hoàn toàn khỏe mạnh nhưng chấp nhận việc Arbeloa xếp anh là lựa chọn thứ tư trên hàng công, sau Franco Mastantuono, Vinícius Júnior và Gonzalo. Anh nói tôn trọng quyết định của huấn luyện viên, không có mâu thuẫn với Arbeloa và thừa nhận phải nỗ lực hơn nếu muốn đứng trên Vini, Gonzalo và Mastantuono.
Kế hoạch trung phong mới của Mourinho
Trong bối cảnh đó, nguồn tin từ Pháp cho biết Mourinho, người được chờ đợi sẽ tiếp quản Real Madrid, đã lên kế hoạch chiêu mộ thêm một trung phong cắm. Ông muốn có một “số 9” thực thụ chơi ở trung tâm để thay thế hoặc cạnh tranh trực tiếp với Mbappe. Hai mục tiêu được nhắc đến là Victor Osimhen của Galatasaray và Dusan Vlahovic của Juventus, với Osimhen được ưu tiên hơn.
Cạnh tranh nội bộ và vị thế lung lay của Mbappe
Ý định đưa về một trung phong mới được đánh giá là tín hiệu không mấy tích cực cho Mbappe, bởi anh sẽ phải đối mặt với thêm một đối thủ trực tiếp cho vị trí trên hàng công. Điều này cũng ảnh hưởng đến những gương mặt trẻ như Endrick. Tuy vậy, Mourinho được cho là muốn đẩy mức độ cạnh tranh trong đội hình lên cao hơn, coi đó là cách để Real Madrid tìm lại vị thế đỉnh cao sau hai mùa giải liên tiếp không có danh hiệu.