Vượt qua áp lực, trở lại mạnh mẽ
Sau hai trận đấu không ghi bàn tại Anfield và Vallecas, Kylian Mbappe đối mặt với không ít hoài nghi về phong độ. Tuy nhiên, cú đúp vào lưới Ukraine đã xóa tan mọi nghi ngờ, đồng thời giúp Pháp tiến gần hơn tới tấm vé World Cup. Thành tích này cũng đưa Mbappe trở thành cầu thủ trẻ nhất cán mốc 400 bàn, vượt qua cả Messi và Ronaldo về tốc độ ghi bàn.
Tiếng nói của người thủ lĩnh
Không chỉ tỏa sáng trên sân, Mbappe còn thể hiện vai trò thủ lĩnh khi lên tiếng bảo vệ Real Madrid và đồng đội trước áp lực truyền thông. Trước câu hỏi xoáy về vấn đề lục đục nội bộ của Real từ COPE, anh đáp dứt khoát: “Anh muốn tôi nói gì đây? Tôi chẳng có gì để nói. Ở Madrid, khi không thắng, người ta nói rất nhiều. Quá nhiều. Đó là chuyện bình thường.”
Khẳng định mục tiêu và tinh thần tập thể
Mbappe không ngần ngại thừa nhận những khó khăn: “Chúng tôi biết mình không thắng hai trận. Chúng tôi chơi rất tệ. Nhưng sau loạt trận quốc tế, chúng tôi sẽ trở lại để thắng Elche.” Anh nhấn mạnh sự đoàn kết: “Chúng tôi đoàn kết để giành mọi danh hiệu mùa này.” Những phát biểu này cho thấy Mbappe không chỉ là cây săn bàn mà còn là linh hồn của tập thể.