Vào đêm thứ Bảy tuần trước, khi Raheem Sterling cùng gia đình đang ở nhà tại Berkshire, một nhóm cướp đã đột nhập. Không còn lựa chọn nào khác, Sterling đã dũng cảm lao ra, tước lấy vũ khí của bọn cướp để bảo vệ vợ con. Hành động của anh được báo chí Anh ca ngợi là bản năng của một người cha yêu thương gia đình.
Đây không phải lần đầu tiên Sterling gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy. Trước đó, vào năm 2022, khi đang dự World Cup, anh cũng phải vội vã trở về nhà sau khi biết tin nhà mình bị trộm đột nhập. Sự việc khiến anh phải rút lui khỏi trận đấu quan trọng của đội tuyển Anh gặp Senegal.
Lần này, vụ đột nhập xảy ra vào khoảng 6h30 tối. Người phát ngôn của Sterling xác nhận cả gia đình đều an toàn, dù rất hoảng sợ. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra và kêu gọi người dân cung cấp thông tin nếu phát hiện điều gì bất thường quanh khu vực nhà của ngôi sao Chelsea.
Hành động dũng cảm của Sterling nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng. Anh không chỉ là một cầu thủ xuất sắc trên sân cỏ mà còn là người cha mẫu mực, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ gia đình nhỏ của mình trước hiểm nguy.