Khủng hoảng niềm tin sau 8 năm gắn bó
Liverpool đang chìm trong sóng gió, và tâm điểm lần này không phải là kết quả hay chiến thuật – mà là Mohamed Salah. Ngôi sao người Ai Cập, sau tám năm cống hiến và trở thành biểu tượng tại Anfield, đã lần đầu tiên bùng nổ một cách công khai và dữ dội. Trong buổi phỏng vấn gây chấn động, anh tố cáo CLB “quăng mình ra trước bánh xe”, bị đối xử như vật tế thần sau chuỗi trận thất vọng.
Theo Salah, anh không thể hiểu nổi vì sao bản thân bị đẩy lên ghế dự bị ba trận liên tiếp – điều chưa từng xảy ra trong sự nghiệp tại Liverpool, lại diễn ra ngay sau khi anh giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất và Vua phá lưới Premier League mùa trước. Anh thẳng thắn thừa nhận cảm giác bị phản bội: “CLB đã hứa với tôi rất nhiều, và giờ tôi ngồi dự bị ba trận. Quan hệ giữa tôi và HLV đã biến mất không rõ lý do.”
“Tôi là người duy nhất không được bảo vệ” – sự phẫn uất bộc phát
Salah dành phần lớn thời lượng để nói về sự bất công từ cả CLB lẫn truyền thông. Anh so sánh với trường hợp Harry Kane – người từng tịt ngòi 10 trận nhưng vẫn được bảo vệ tuyệt đối: “Khi là Harry, ai cũng nói ‘rồi cậu ấy sẽ ghi’. Còn tôi? Họ nói ngay: ‘Cho Mo ngồi dự bị đi.’”
Dù luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, lần này Salah phải gọi điện cho mẹ – như một lời thú nhận rằng anh đã kiệt sức với áp lực từ dư luận. “Tôi đã ghi nhiều bàn và kiến tạo hơn bất kỳ ai thế hệ này. Nhưng khi có vấn đề, tôi là người duy nhất bị chỉ trích.” Điều đau nhất với Salah không phải việc bị chỉ trích – mà là cảm giác bị “bỏ rơi” ngay tại CLB mà anh coi là gia đình.
Tương lai mờ mịt: Salah chuẩn bị nói lời chia tay?
Salah tiết lộ anh dự định có mặt tại Anfield để “chào tạm biệt NHM” trước khi bay sang dự AFCON. Anh nhấn mạnh: “Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra sau đó.” Một lời nói ngắn – nhưng đủ để thổi bùng lo ngại về khả năng anh rời Liverpool ngay tháng Giêng tới.
Trong bối cảnh Liverpool khủng hoảng phong độ, HLV Arne Slot chịu áp lực và phòng thay đồ chia rẽ, việc Salah công khai cảm xúc thật có thể trở thành điểm gãy lớn nhất của mùa giải. Từ biểu tượng – đến nạn nhân của kỳ vọng, Salah đang sống trong giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp. Và nếu Anfield thực sự mất Salah, đây sẽ không chỉ là sự ra đi của một ngôi sao, mà là sự kết thúc của một kỷ nguyên.