Cập nhật BXH Premier League: Man United đua top 4 cực căng, số phận của Wolves đã được xác định?

Mẹ đơn thân Thanh Phúc: Nước mắt chia tay con, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 gây cảm động lớn!

Xabi Alonso bất ngờ nói ẩn ý về khả năng về Liverpool, ngày chia tay Real Madrid đang đến gần

Lực Nguyễn

NÓNG Chủ nhà Thái Lan gây “bão cười” khi nhầm cờ Indonesia thành Singapore, khán giả chờ đợi vì phải chờ lê thê

Lễ khai mạc SEA Games 33: Chủ nhà Thái Lan gây “bão cười” với sự cố quốc kỳ và màn chờ đợi dài lê thê

Lễ khai mạc SEA Games 33 tại Bangkok lẽ ra phải là khoảnh khắc đánh dấu sự chuyên nghiệp và tinh tế của nước chủ nhà. Thế nhưng, thay vì sự trang trọng, Thái Lan lại trở thành tâm điểm… châm biếm khi mắc loạt lỗi khó tin ngay trong đêm khai mạc.

Nhầm quốc kỳ Indonesia – Singapore: Sai sót khó bào chữa
Một trong những khoảnh khắc gây choáng nhất đến từ việc màn hình hiển thị quốc kỳ Singapore khi nhắc đến kỳ SEA Games 1997 – giải đấu mà Indonesia mới chính là chủ nhà. Một lỗi cơ bản đến mức người xem chỉ biết thở dài: Là sự cố kỹ thuật hay ban tổ chức… quên dùng Google? Trong một sự kiện tầm khu vực được chuẩn bị suốt nhiều tháng trời, việc nhầm quốc kỳ giữa hai quốc gia Đông Nam Á thật sự không thể biện minh.

Gián đoạn hơn 30 phút vì chờ Hoàng gia: Không khí sụt hẳn nhiệt
Chưa dừng lại ở đó, lễ khai mạc bị ngắt quãng hơn 30 phút do phải chờ sự xuất hiện của các thành viên Hoàng gia Thái Lan. Hàng chục nghìn khán giả trong sân và hàng triệu người theo dõi qua sóng truyền hình buộc phải “ngồi ngáp” trong sự ngỡ ngàng. Một lễ khai mạc đáng lẽ phải diễn ra trơn tru lại trở thành buổi “chờ đợi tập thể” bất đắc dĩ.

Một khởi đầu không mấy suôn sẻ
Dù SEA Games 33 vẫn tiếp tục diễn ra với nhiều màn trình diễn hoành tráng, nhưng những sự cố đầu tiên đã khiến nước chủ nhà bị đặt dấu hỏi lớn về công tác tổ chức. Thể thao là nơi các quốc gia cạnh tranh trên tinh thần tôn trọng, nhưng rõ ràng, công tác tổ chức SEA Games năm nay của Thái Lan đã tự tạo cho mình một vết gợn không đáng có ngay phút xuất phát.

1
4,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Xuân Nam

Không khí Champions League trở lại thánh địa
Sau ba năm xa cách, Barcelona cuối cùng cũng được hít thở bầu không khí Champions League tại Spotify Camp Nou. Lần gần nhất sân vận động này tổ chức một trận đấu thuộc giải đấu danh giá nhất châu Âu là vào ngày 26/10/2022, khi Barca thất bại 0-3 trước Bayern Munich. Quãng thời gian thi đấu tại sân Olympic Montjuïc như một giải pháp tạm thời, nhưng không thể thay thế cảm xúc đặc biệt mà Camp Nou mang lại cho cả cầu thủ lẫn người hâm mộ.

Động lực mới từ mái nhà truyền thống
Sự trở lại của Barca tại Camp Nou không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là nguồn động lực lớn lao cho toàn đội. Hậu vệ trẻ Gerard Martin chia sẻ: "Được thi đấu tại Camp Nou luôn là niềm tự hào, và trận ra mắt Champions League tại đây càng khiến tôi có thêm động lực. Toàn đội đang có phong độ tốt và quyết tâm giữ lại 3 điểm trọn vẹn." Những lời này phản ánh tinh thần quyết tâm và khát khao chiến thắng của Barca trong lần trở lại lịch sử này.

Bài học từ quá khứ và quyết tâm bảo vệ danh dự
Tuy nhiên, ký ức đau buồn từ trận thua Eintracht Frankfurt tại Europa League năm 2022 vẫn còn ám ảnh. Khi đó, 30.000 cổ động viên đội khách đã biến Camp Nou thành "sân khách" cho Barca. Để tránh lặp lại nỗi đau này, ban lãnh đạo đã áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, chỉ cho phép hội viên mua vé và hạn chế số lượng cổ động viên đội khách. Hơn 350 hội viên bị phát hiện bán vé cho fan Đức đang đối mặt nguy cơ bị khai trừ. Barca quyết tâm để Camp Nou chỉ phủ một màu xanh đỏ, khẳng định vị thế và lòng tự tôn của mình.

Xem thêm
1
62 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật