Những vụ nổi loạn gây chấn động
Cuối năm 2022, Cristiano Ronaldo khiến làng túc cầu dậy sóng khi công khai chỉ trích Manchester United và HLV Ten Hag trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan. Anh không ngần ngại tuyên bố: “Tôi cảm thấy bị phản bội bởi câu lạc bộ,” đồng thời gọi Ten Hag là một trong những HLV tệ nhất từng làm việc cùng. Ba năm sau, Mohamed Salah cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi bày tỏ sự bất mãn với Liverpool và HLV Slot, sau khi bị đẩy lên ghế dự bị ba trận liên tiếp. Salah không đối đầu trực diện như Ronaldo, mà chọn cách chia sẻ nỗi thất vọng với các phóng viên thân cận, để rồi thông tin lan rộng trên truyền thông.
Vai trò trụ cột và sự thất sủng bất ngờ
Salah từng là linh hồn của Liverpool, vừa dẫn đầu danh sách ghi bàn, vừa là vua kiến tạo mùa 2024/25. Tuy nhiên, chỉ sau nửa năm, anh bị coi như người thừa tại Anfield. Dù phong độ có phần sa sút, Salah vẫn là một trong những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất “The Kop”. Việc bị đối xử như một cầu thủ trẻ mới lên đội một rõ ràng là điều không thể chấp nhận với một ngôi sao tầm cỡ như anh.
Phản chiếu thực trạng bóng đá hiện đại
Câu chuyện của Ronaldo và Salah cho thấy, dù là huyền thoại hay công thần, các cầu thủ vẫn có thể bị đẩy ra rìa khi không còn phù hợp với chiến lược của đội bóng. Sự bất mãn của họ là tiếng nói phản biện về cách các CLB đối xử với những người từng mang lại vinh quang, đồng thời đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa quyền lực HLV và giá trị cá nhân trong bóng đá hiện đại.