Những dòng tâm sự lay động trái tim
Trước khi lên đường dự SEA Games 33, Nguyễn Thị Thanh Phúc đã chia sẻ những cảm xúc chân thành với con gái nhỏ trên Facebook cá nhân. Những lời nhắn nhủ giản dị nhưng đầy xúc động như “Mẹ sẽ mang theo nụ cười và ánh mắt tự hào của con vào đường đua” đã chạm đến trái tim người đọc. Đó không chỉ là lời động viên cho bản thân mà còn là sự tiếp sức tinh thần từ tình mẫu tử thiêng liêng.
Áp lực của người mẹ đơn thân
Là mẹ đơn thân, Thanh Phúc phải đối mặt với nhiều áp lực hơn so với các đồng nghiệp. Cô vừa là vận động viên, vừa là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho con gái. Những khoảnh khắc chia tay con trước khi lên đường thi đấu luôn khiến cô xúc động, nhưng cũng là động lực để cô nỗ lực hơn trên đường đua.
Khát vọng chiến đấu vì con và tổ quốc
Thanh Phúc khẳng định, mỗi bước chân trên đường đua đều mang theo tình yêu dành cho con và niềm tự hào dân tộc. Cô không chỉ thi đấu vì thành tích cá nhân mà còn vì niềm tin, hy vọng của con gái và hàng triệu người hâm mộ quê nhà. Đó là nguồn sức mạnh lớn lao giúp cô vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Niềm tin vào ngày trở về
Dù biết rằng tuổi tác và sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ trẻ là thách thức lớn, Thanh Phúc vẫn giữ vững niềm tin sẽ trở về với cái ôm thật chặt và tin vui từ SEA Games 33. Tình mẫu tử đã tiếp thêm cho cô nghị lực phi thường để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.