Cameroon lỡ hẹn World Cup và áp lực gia tăng
Thất bại trước DR Congo đã khiến Cameroon, đội bóng giàu truyền thống nhất châu Phi với tám lần dự World Cup, chính thức vắng mặt ở giải đấu 48 đội năm 2026. Đây là lần thứ tư kể từ năm 1982, Cameroon không thể góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bất chấp sở hữu những cái tên nổi tiếng như Andre Onana hay Bryan Mbeumo trong đội hình. Kết quả này chắc chắn làm dấy lên làn sóng chỉ trích và áp lực khổng lồ lên HLV Marc Brys, người vốn đã chịu nhiều tranh cãi kể từ khi được bổ nhiệm.
Những bất ổn nội bộ và thành tích nghèo nàn
Việc bổ nhiệm HLV Marc Brys là quyết định của Bộ Thể thao Cameroon, đi ngược lại mong muốn của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Cameroon, Samuel Eto’o. Sự bất đồng này đã tạo ra không khí bất ổn trong nội bộ đội tuyển. Thành tích của Cameroon tại vòng loại cũng rất đáng thất vọng, khi họ chỉ có một chiến thắng trong năm trận sân khách và kém Cape Verde bốn điểm ở bảng D.
Tương lai bất định của HLV Marc Brys
Trước thềm CAN 2025, vị trí của HLV Brys đang lung lay dữ dội. Một màn trình diễn rời rạc cùng kết quả tệ hại vừa qua có thể là dấu chấm hết cho nhiệm kỳ của chiến lược gia 63 tuổi. Như một lời cảnh báo, nếu không có sự thay đổi tích cực, Cameroon sẽ tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng, xa rời vị thế vốn có trên bản đồ bóng đá châu lục.